Hà Nội ngột ngạt trong cái nóng đầu hè

Thứ Hai, 07/05/2018, 22:58
Mới đầu tháng 5 nhưng Hà Nội đã có những ngày nắng nóng với nền nhiệt có lúc lúc lên hơn 35 độ C. Cuộc sống người dân Thủ đô dường như bị đảo lộn bởi thời tiết.
Nắng nóng khiến nhiều thói quen trong cuộc sống hàng ngày thay đổi, đặc biệt chị em ra đường trong những ngày này không thể thiếu chiếc áo chống nắng.
Tuy thế cũng khó có thể quen ngay với thời tiết này.
Không khí trên đường càng thêm ngột ngạt với nhịp độ giao thông cao tại Hà Nội trong ngày làm việc bình thường.
Vất vả nhất có lẽ là những người lao động ngoài trời.
Cái nóng như thiêu như đốt nhưng vẫn phải lao ra đường khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Một nhân viên vận chuyển những túi đá lạnh cho biết "Từ sáng đến  thời điểm hiện nay anh đã phải vận chuyển đá liên tục cho các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân"
Khi nghỉ ngơi nhiều người cố gắng tìm các bóng râm để trốn cái nắng nóng đầu mùa.
Hoặc nếu không thì chọn bộ trang phục kín mít như thế này
Những chai nước khoáng là hành trang quen thuộc của các vị khách du lịch nước ngoài trong ngày hôm nay.
Rất may theo dự báo thời tiết thì nắng nóng chỉ kéo dài hết hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai (8-5) thời tiết sẽ giảm nhiệt dần và có mưa.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.