Hà Nội đẹp nao lòng mùa lá rụng

Thứ Năm, 11/04/2019, 18:45
Cứ vào thời điểm này hàng năm, nhiều con phố tại Hà Nội lại được phủ đẩy bởi những chiếc lớp lá rụng... Thật không quá khi nói Thủ đô có tới hai mùa thu.

Thời tiết khi mùa xuân chuyển giao sang mùa hè, những gốc cây cao lớn dọc đường phố lần lượt thay lá, rải lớp lá khô vàng óng ánh xuống vỉa hè, kết hợp với màu nắng đầu tháng Tư mà mọi thứ trở nên hoàn hảo và dễ đón nhận hơn rất nhiều!

Mùa lá rụng ở Hà Nội không phải là mùa thu, cũng không phải mùa đông, mà bắt đầu từ tháng tư, khi tiết trời chuyển từ xuân sang hè.

Mùa lá rụng tại Hà Nội biến những con phố trở nên thơ mộng đến lạ lùng. Bỏ qua cái khó chịu của thời tiết thì khung cảnh lá vàng rơi lả tả trên phố thực sự là vẻ đẹp khiến những người yêu Hà Nội không thể bỏ qua.

Khác với mùa thu, những chiếc lá vàng rụng xuống trong khi trên cây vẫn còn rất nhiều lá xanh.
Lá rụng phủ kín trên rất nhiều con phố của Thủ đô những ngày này.
Những con phố ngợp lá vàng cuốn hút đến lạ kỳ.
Các du khách nước ngoài cũng tỏ ra ngỡ ngàng với khung cảnh kỳ lạ của Hà Nội vào thời điểm này.
Với nhiều người yêu Hà Nội thì Thủ đô những ngày này hoàn toàn khác lạ. Những góc phố quen thuộc như được khoác một lớp áo mới.
Một khung cảnh rất phù hợp để chụp những bức ảnh lưu niệm...
Hai cha con trên đoạn vỉa hè ngập lá rụng tại đường Phan Đình Phùng.
Một khung cảnh đẹp đến lạ lùng của Hà Nội.
Thật không quá khi nói rằng Hà Nội có tới 2 mùa thu, một đặc điểm riêng có của Thủ đô với nơi khác.
Thanh Anh
.
.
.