Giả chết, một thanh niên giữ được mạng khi bị gấu tấn công

Thứ Ba, 06/02/2018, 18:57
“Khi bị gấu tấn công, tôi nằm sấp xuống mặt đất, nín thở nên con gấu nghĩ tôi đã chết và bỏ đi”, anh Hân cho biết...

Chiều ngày 6-2, Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận và đang điều trị cho một bệnh nhân bị một con gấu rừng tấn công.

Nạn nhân là anh Sầm Văn Hân (trú tại bản Páo 2, xã Quang Phong, Quế Phong). Trước đó vào khoảng 9h ngày 5-2, anh Hân vào rừng Phá Huống thuộc địa phận xã Quế Sơn ( Quế Phong) để lấy lá dong về bán cho cho người dân để gói bánh chưng Tết.

Khoảng 2h cùng ngày, anh Hân chuẩn bị ra về thì bất ngờ xuất hiện một con gấu hung dữ lào vào tấn công khiến nạn nhân mất một miếng da đầu và tay bị rách da tới xương.

“Khi bị gấu tấn công, tôi nằm sấp xuống mặt đất, nín thở nên con gấu nghĩ tôi đã chết và bỏ đi”, anh Hân cho biết.

Anh Hân đang điều trị tại Bệnh viện huyện Quế Phong

Mặc dù rất đau nhưng anh Hân cố lết từ trong rừng ra đến lán trại của dân bản, được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu.

Theo người dân địa phương nơi anh Hân sinh sống cho biết, anh Hân đã lập gia đinh, sinh hạ được 1 đứa con 2 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Hiện, anh Hân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Văn Ngọc
.
.
.