Em bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng

Thứ Ba, 16/07/2019, 10:13
Trên đường trở về nhà sau khi đi bán vé số, em Linh bị lừa dẫn vào rừng keo đánh đập và bị cướp 1,2 triệu đồng…


Sáng 16-7, Đại tá Phan Văn Bôi, Trưởng Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiếp nhận thông tin và cử lực lượng điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé bán vé số bị đánh, cướp trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 15-7, anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) đang trên đường đi công việc về, khi đi ngang qua khu vực rừng keo xã Quế Châu thì nghe tiếng kêu cứu của em Nguyễn Văn Linh (Sn 2006, trú thôn Cẩm Đồng, phường Điện Phong, thị xã Điện Bàn) nên đã hỏi thăm và chở em về trụ sở UBND xã Quế Châu.

Em Linh bị đánh bầm tím người, gãy tay đang phải nhập viện điều trị.

Tại Cơ quan điều tra, Linh cho biết, tranh thủ nghỉ hè em đi bán vé số phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày 15-7, khi bán vé số xong, trên đường về nhà ngang qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn), em bị một thanh niên không rõ danh tính lừa chở về khu vực rừng keo xã Quế Châu đánh đập và cướp hết của em số tiền khoảng 1,2 triệu đồng rồi bỏ đi. Sau đó em được anh Đồng cứu giúp.

Chiều cùng ngày, các nhà hảo tâm đã vận động, hỗ trợ 3 triệu đồng và đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn điều trị miễn phí.

Bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho biết, chiều ngày 15-7, trung tâm tiếp nhận em Linh, qua kiểm tra em bị gãy tay phải, bầm tay trái và nhiều vị trí trên cơ thể.

Được biết, gia đình cháu Linh thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nghề bán vé số.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Hà Vy
.
.
.