Dân Hà Nội "liều mình" ngồi uống trà bên bức tường sắp đổ

Thứ Năm, 23/05/2019, 16:46
Giống như một trò chơi mạo hiểm rất nhiều người ngồi bán hàng, uống nước bên cạnh một bức tường sắp đổ tại Hà Nội.


Từ nhiều năm nay bức tường bên ngoài bãi để xe tại khu văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) luôn trong tình trạng "sắp đổ". Tuy nhiên bên cạnh bức tường sắp đổ, thậm chí được gắn biển cảnh báo nguy hiểm, hàng loạt quán cóc vẫn mọc lên, và nhiều người vẫn thản nhiên ngồi uống trà đá....

Đoạn tường bao quanh bãi để xe tại khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ nhiều năm nay luôn đứng trước nguy cơ sập đổ.
 Nhiều phần tường, kể cả cột trụ đã bị nứt vỡ.
Theo bà Hoàng Thị Lý, một người dân tại khu vực này cho biết, bức tường đứng trước nguy cơ đổ sập từ cách đây 2 năm, tuy nhiên chỉ được chống bằng các thanh gỗ như thế này.
Các thanh gỗ tạp trở thành "cột chống" bất đắc dĩ. 
Trên mặt tường có những dòng chữ cảnh báo nguy hiểm.
Thậm chí có cả một biển cảnh báo cho người dân xung quanh và cấm ngồi bán hàng bên cạnh tường.
Song thực tế vẫn có rất nhiều hàng quán mọc lên bên cạnh bức tường.
Nhiều người thản nhiên ngồi uống trà đá, thậm chí cho cả trẻ con ra chơi bên cạnh bức tường có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Theo tìm hiểu của phóng viên, thì chính quyền địa phương từng tiến hành dẹp bỏ một số quán cóc trên vỉa hè giáp với bức tường nguy hiểm, song vài hôm sau thì tình trạng trên lại tái diễn.
Nhóm PV
.
.
.