Có những công viên ở Bình Dương không ai dám tới

Thứ Bảy, 01/08/2015, 10:13
Nhằm thực hiện chỉnh trang đô thị, tạo thêm chỗ vui chơi, thư giãn cho nhân dân và công nhân lao động, năm 2014, UBND thị xã Thuận An đầu tư gần 5 tỷ đồng mở rộng, nâng cấp đường Gia Long (đoạn từ cầu Tân Phú đến cầu Lái Thiêu).

Đường Gia Long chạy uốn mình theo một nhánh nhỏ sông Sài Gòn, tiếp giáp với bờ sông là một công viên cây xanh êm dịu, đẹp và đầy thơ mộng. Vì vậy, đường Gia Long được người dân coi là “con đường đẹp nhất Thuận An”.

Thời gian mới đưa vào sử dụng, chiều nào cũng vậy, đường Gia Long luôn nhộn nhịp người đến đây thư giãn, vui chơi. Không bỏ lỡ cơ hội, một số người dân gần đấy đã mua sắm bàn ghế, mở quán nhậu ngay bên đường dọc bờ sông. Từ  đấy, điểm vui chơi này dần trở thành nơi ăn nhậu, an ninh trật tự hết sức phức tạp.

Công viên Lái Thiêu và một số điểm trong công viên thành nơi chứa rác thải sinh hoạt.

Chị Võ Thị Kim - công nhân KCN Đồng An bức xúc: “Từ khi đường Gia Long hoàn thành, chiều chiều chúng em thường rủ nhau ra đây thư giãn, cảnh sông nước thật là đẹp như xua đi nỗi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Thời gian gần đây, không hiểu từ đâu, quán nhậu mọc ra quá nhiều vừa cản trở lối đi, làm mất cảnh yên bình của một vùng sông nước. Sau ăn nhậu là đến cảnh la lối, đập phá, đánh lộn chửi rủa lẫn nhau. Nhiều rác thải, giấy chùi miệng, ly chén vỡ vứt bừa bãi ra bãi cỏ ven sông trông thật ghê sợ, nhớp nháp. Để an toàn, bây giờ chúng em không dám ra công viên hóng mát nữa”.

Không chỉ có đường Gia Long, các công viên khác như Công viên Lái Thiêu (TX Thuận An), khu tượng đài kỷ niệm phong trào đấu tranh của công nhân Đề - pô xe lửa Dĩ An (KP Thống Nhất 1, TX Dĩ An) cũng diễn ra nhiều cảnh hỗn độn không kém. Quán ăn, quán nhậu, quán cà phê… mọc ra ngày càng nhiều. Bàn ghế bày ngổn ngang chiếm hết lối đi. Thay vào cảnh êm đềm, thanh bình của một khu công viên thơ mộng là những tiếng ồn ào ầm ĩ, lộn xộn, chèo kéo khách suốt từ chập tối cho tới đêm khuya.

So với các công viên khác trên địa bàn TX Thuận An, Công viên Lái Thiêu nằm trên một vị trí đắc địa. Ngoài việc nằm gần UBND phường Lái Thiêu, trường cấp 1 và 2, chợ… Công viên Lái Thiêu còn được quan tâm xây dựng các hạng mục công trình vui chơi, giải trí như hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước, khu vui chơi thiếu nhi, ghế đá, vườn hoa cây cảnh… nhưng lại có rất ít người muốn đến đây vì càng vào sâu bên trong rác thải lẫn mùi xú uế càng bốc lên nồng nặc.

Anh Trần Văn Thái, một người dân phường Lái Thiêu tâm sự: “Nhà tôi ở sát công viên nên chiều chiều tôi thường dẫn các cháu qua chơi nhưng chỉ dám mon men phía bên ngoài, không dám đi sâu vào bên trong vì toàn mùi hôi nồng nặc, rất khó chịu. Lý do là không có ai trông coi, chăm sóc nên đã có người lén đổ rác thải sinh hoạt và vào đây phóng uế, tiểu tiện một cách bừa bãi”.

 Trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu khẳng định: “Để có nơi cho người dân vui chơi, giải trí, những năm qua, TX Thuận An đã quan tâm mở mới và chỉnh trang một số công viên cũ. Do công tác quản lý còn nhiều bất cập nên đã có một số ít công viên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Có công viên do tình hình ANTT chưa tốt, môi trường bị ô nhiễm nên người dân ít lui tới”.

Thị trấn Lái Thiêu là trung tâm văn hóa, kinh tế của TX Thuận An, đông dân cư và người lao động tại các khu công nghiệp về đây sinh sống. Nhu cầu vui chơi, thư giãn sau những ngày lao động vất vả là rất lớn. Do vậy, UBND phường Lái Thiêu cũng như các ngành chức năng TX Thuận An cần quan tâm giữ gìn, tôn tạo các công viên này để đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân và người lao động.

Ngọc Ánh
.
.
.