Hà Nội cũng có cầu... tử thần

Thứ Ba, 02/08/2016, 16:35
Từ nhiều năm nay, người dân tổ 18, phường Đồng Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) vẫn nơm nớp lo sợ  mỗi khi qua cầu Đông Hoàng vì cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào.
Cầu Đồng Hoàng bắc qua sông Đáy (quận Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trải qua dòng chảy thời gian, hiện  nay cây cầu này xuống cấp trầm trọng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, đã trở thành mối nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân mỗi khi phải di chuyển qua đây. Được biết, cây cầu này đã từng sập một lần vào năm 2010.
Cây cầu này là lối đi chính của hơn 1.000 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 18 (phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Hiện toàn bộ hoạt động đi lại, giao lưu buôn bán, đều phải đi qua cầu Đồng Hoàng. Nếu không đi qua cầu, người dân phải đi vòng lên cầu Mai Lĩnh (xa hơn gần 7 km).
Do tồn tại đã lâu và liên tục bị ngập nước mỗi khi trời mưa, nên toàn bộ cây cầu bị  xuông cấp trầm trọng, hoen gỉ, đổ xiêu vẹo.
Các thanh sắt lan can cầu đều hoen gỉ, bung mối hàn.
Chỉ cần động tay nhẹ là các thanh sắt lan can cũng bị bung mối hàn.
Để gia cố hai bên lan can cầu, người dân phải dùng những thanh tre buộc tạm để gia cố bảo đảm an toàn khi đi qua cầu.
Để gia cố cầu thêm an toàn người dân còn sử dụng nhiều thanh thép khá đơn giản sử dụng để chống đỡ cây cầu.
Bà Nguyễn Thị Nga (tổ 18, Đồng Mai) cho biết," Mỗi lần đi qua cầu bà đều rất lo sợ vì chiếc cầu khi đi qua đều rung lắc mạnh. Cứ khi trời mưa lớn là nước ngập lên mặt cầu, trơn lắm nhiều người không dám đi qua vì sợ ngã. Gần đây nhất là buổi sáng ngày 28-7, mưa to khiến mực nước sông lên cao ngập cả cây cầu  khiến đoạn đường này không thể đi qua được nhiều người phải đi đường vòng qua cầu Mai Lĩnh”
Do tồn tại đã lâu và liên tục bị ngập nước mỗi khi trời mưa, các tấm sắt trên mặt cầu đã bị hoen gỉ, mục nát.
Nhiều đoạn tấm thép vốn dày 3 cm, nay chỉ như một tấm thép cán mỏng.

Được biết, cây cầu này còn lối đi chính dẫn từ tổ dân phố 18 của phường Đồng Mai sang các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nên hàng ngày lượng học sinh qua đây rất đông.

Do bề mặt cây cầu nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 xe máy đi qua nên người dân  thường phải nhường nhau.

Chị Trần Thị Thanh (một tiểu thương hay đi qua cây cầu) Chia sẻ "Nếu không đi qua cầu, thì phải sử dụng đò để qua sông hoặc đi vòng qua xã Thụy Hương (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ) rồi đi qua cầu Mai Lĩnh cách xa khoảng 7km".
Chính quyền đã lắp đặt biển báo cấm qua cầu tai 2 bên đầu cầu, dù biết đi qua cầu rất nguy hiểm nhưng nhiều người dân địa phương vẫn phải sử dụng vì không còn cách nào khác.


Trần Ngọc
.
.
.