Giới trẻ vui với Lễ hội Halloween trên đường phố Hà Nội

Chủ Nhật, 01/11/2015, 10:55
Chiều ngày 31/10, sau cơn mưa đón gió mùa về Hà Nội, đông đảo các bạn trẻ Thủ đô tập trung tại Tượng đài Lý Thái Tổ (đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) mừng vui sự kiện Halloween, một Lễ hội du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm trở lại đây.

Halloween là ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch. Lễ hội thường bắt đầu vào buổi chiều tối ngày 31/10 cho tới 12h đêm. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc "y phục Halloween" và cầm lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài. Bên cạnh những cuộc hội hè vui chơi trong đêm Halloween thường xoay quanh các đề tài như chuyện may rủi trên trời, các chuyện kể về ma quỷ và phù thủy... Hoạt động là một sân chơi khá thú vị, các bạn trẻ thoải mái thể hiện phong cách và cá tính trong ăn mặc hay hóa trang thành các nhân vật.

Ngay từ sớm, đông đảo các bạn trẻ đã có mặt tại Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
Sự kiện thu hút rất đông các bạn nước ngoài và cả trẻ em Việt Nam.
Tại đây, tất cả mọi người tham gia đều được các họa sĩ hóa trang miễn phí bằng các hộp màu nước chuẩn bị trước.
Và được tự do lựa chọn nhân vật mình muốn hóa trang.
Cậu bé này thích thú, tự tay hóa trang cho bố mình.
Bên cạnh là một số bé gái đang sợ hãi ôm chặt lấy mẹ sau khi nhìn thấy các khuôn mặt hóa trang.
Sau khi được hóa trang, các bạn trẻ sẽ kéo nhau đến một điểm mới quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
Tại mỗi điểm di chuyển đến, mọi người vui mừng hò reo, chụp ảnh.
và dọa ma nhau...
Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.
.