Bé sơ sinh còn cuống rốn bị bỏ rơi trong trời mưa lạnh

Thứ Bảy, 22/05/2021, 17:02
Người đàn ông phát hiện bé trai sơ sinh còn dính dây rốn bị bỏ rơi trong trời mưa lạnh tại bãi đất trống nên đưa vào trạm y tế xã cấp cứu. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người vừa xót, vừa bực tức người sinh ra cháu bé lại nhẫn tâm đến như vậy…

Ngày 22/5, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, được phát hiện tại bãi đất trống trên đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B trong cơn mưa lớn sáng cùng ngày.

Bé sơ sinh được người đàn ông cứu trong lúc mưa lớn.

Trước đó ông H (SN 1971, ngụ Bình Chánh) đi tập thể dục trên đường Lại Hùng Cường thì trời đổ mưa, trong lúc tìm chỗ trú, ông H nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ ở bãi đất trống nên đi tìm.  

Ông phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn trong một chiếc khăn bỏ trong túi nilon đen nên ẵm đứa trẻ sơ sinh vào Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B. 

Tại đây, nhân viên y tế đã cắt dây rốn cho đứa bé sơ sinh, ủ ấm và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

 Đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết: “Sức khỏe em bé trai sơ sinh hiện đã ổn định. Đơn vị đang làm hồ sơ đưa bé vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để chăm sóc và tìm thân nhân của bé”.

Nghinh Phong
.
.
.