BV Bình Dương tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thứ Sáu, 26/06/2015, 21:05
Khoảng 22h tối 25/6, các bác sĩ Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận bé trai nặng 2,8kg (khoảng 1 tháng tuổi) bị bỏ rơi, được người dân đưa đến bàn giao cho bệnh viện chăm sóc.

Chị Đặng Thị Yến (28 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, lúc 8h sáng cùng ngày, chị đang ngồi trong phòng trọ ở khu dân cư Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì thấy một phụ nữ (khoảng 22-23 tuổi) bế cháu bé đi bộ.

Bé Nguyễn Thành Danh đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại Khoa Nhi.

Lúc này, bé khóc nhiều nên người mẹ trẻ liền tấp vào phòng trọ chị và nhờ trông giùm, và cho biết ra ngoài đường lấy đồ rồi quay lại nhận lại bé. Tuy nhiên, chị Yến chờ mãi không thấy người mẹ quay lại.

Đến 22h thấy bé khóc quấy nên chị đón xe taxi đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhờ chăm sóc. Bệnh viện đã đặt tên cho cháu bé là Nguyễn Thành Danh.

Trước đó, ngày 14/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng tiếp nhận sản phụ khai tên Hà Thị Hiền (21 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Nhưng, đến 25/5, chị Hiền rời khỏi bệnh viện, để lại bé trai trong khoa nhi, không có người chăm sóc.

Lúc nhập viện, chị Hiền khai tên cha của cháu bé tên Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, không rõ địa chỉ), cả hai cùng là công nhân tại một công ty. Do không có người chăm sóc nên bé được bệnh viện đặt tên Nguyễn Thành Tâm.

Trao đổi với chúng tôi, chiều 26/6, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trưởng Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết: Tình trạng sức khỏe của hai bé bình thường.

Ngoài ra, bệnh viện còn lưu giữ hai bé khác bị bỏ rơi. Theo khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2015 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 15 bé sơ sinh bị bỏ rơi, trong đó có một số trường hợp đưa đến bệnh viện chậm trễ nên các cháu bé đã không qua khỏi.

Đức Mừng
.
.
.