Hai ngày đêm trôi dạt trên biển, 3 ngư dân sống sót giữa cơn bão số 9

Thứ Bảy, 31/10/2020, 17:11
Trong số 8 người bấu víu cây gỗ trôi dạt trên biển giữa cơn bão dữ, 5 người kiệt sức tuột tay và mất tích sau những đợt sóng xô đập, 3 người còn lại may mắn được tàu nước ngoài cứu vớt sau hơn hai ngày đêm lênh đênh trên biển


Liên quan đến 3 trong số 26 ngư dân trên hai tàu cá lâm nạn chìm đắm giữa cơn bão số 9 trên vùng biển Khánh Hòa, chiều ngày 31/10, Đồn biên phòng Tam Quan Nam thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, 3 người may mắn sống sót là Lê Minh Don (SN 2000) trú ở xã Hoài Hải; Võ Văn Hoài (SN 1986) trú ở xã Hoài Hương; Huỳnh Xuân Phi (SN 1986) trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).

Hướng dẫn 3 ngư dân được tàu biển nước ngoài cứu vớt vào tàu KN-490

3 ngư dân cùng 11 đồng nghiệp lên tàu cá BĐ-97649 TS do ông Võ Ngọc Đô (SN 1979) trú ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng rời cửa biển Tam Quan ngày 5/10, hướng mũi lái ra khơi hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. 

Khoảng 16h30’ ngày 27/10, trong lúc tàu cá này đang chở hơn 10 tấn cá vào bờ để tránh cơn bão số 9 thì bị thủng vỏ, nước tràn vào khoang, sóng nhấn chìm tàu cách đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về phía Đông 172 hải lý, 14 ngư dân rơi xuống biển. 

Đến 17h50’ ngày 29/10, trong khi 3 ngư dân Lê Minh Don, Võ Văn Hoài, Huỳnh Xuân Phi đang trôi dạt trên biển, thì tàu vận tải biển M/V Fortune Iris, quốc tịch Hồng Kông – Trung Quốc mang số hiệu IMO 9340556 trong hải trình Singapore – Nhật Bản đã phát hiện và cứu vớt.

Dìu dắt ngư dân vừa được cứu vớt vào buồng ngủ trên tàu KN-490

Theo 3 ngư dân được cứu sống kể lại, sau khi tàu chìm chừng chục phút thì 2 đồng nghiệp của họ chết đuối, trong số 12 người còn lại có 8 người bấu víu được một cây gỗ lớn, 4 người đeo bám một tấm xốp lớn. 

Những đợt sóng lớn xô đẩy nhóm người trên tấm xốp trôi dạt ra xa, trong khi các anh Don, Hoài, Phi cùng 5 người nữa vẫn bám cây gỗ nhưng do kiệt sức, thân thể lạnh buốt và những đợt sóng đập mạnh khiến cho họ lần lượt tuột tay khỏi cây gỗ và mất tích giữa mênh mông biển cả. 3 ngư dân còn lại sau hơn hai ngày đêm chống chọi với sóng dữ, không thức ăn, nước uống, cái chết cận kề thì được tàu vận tải biển M/V Fortune Iris cứu vớt.

Sau khi được chuyển sang tàu KN-490 của Chi đội kiểm ngư số 4 vào lúc 0h02’ ngày 30/10 và được chăm sóc sức khỏe nhiều giờ, 3 ngư dân mới biết mình đã thật sự thoát chết.

Cán bộ - chiến sĩ tàu KN-490 chăm sóc sức khỏe vừa bữa ăn cho ngư dân lâm nạn . 
Ảnh: Chi đội kiểm ngư 4

Tàu cá còn lại mang số hiệu BĐ-96388TS do ông Nguyễn Văn Minh (SN 1976) trú ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng cũng bị thủng vỏ, nước tràn vào khoang khi đang trong hải trình vào vịnh Cam Ranh để tránh cơn bão số 9 và đã bị sóng gió xô đập chìm đắm tại vị trí 12°43'N - 111°27'E, cách bờ biển Cam Ranh về phía Đông Bắc khoảng 136 hải lý, 12 ngư dân trên tàu mất tích.


Hữu Toàn
.
.
.