Đưa con gái lên cầu hóng mát rồi nhảy kênh tự vẫn

Thứ Bảy, 16/01/2016, 07:30
Đẩy xe đẩy đưa con gái 1 tuổi lên cầu kênh Tẻ hóng mát rồi bất ngờ lao từ cầu xuống kênh tự vẫn. Người mẹ trẻ có dấu hiệu trầm cảm vì chồng mất khi đứa con gái còn trong bụng đã được đội cứu hộ tìm thấy giao cho gia đình đem về an táng...

Khoảng 19h ngày 15- 1, một cô gái khoảng 23 tuổi (ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) dùng xe đẩy đưa con gái 1 tuổi lên cầu kênh Tẻ (nối quận 4 và quận 7) ngồi hóng mát. Bất ngờ cô gái để đứa trẻ lại trên cầu rồi gieo mình xuống kênh Tẻ tự vẫn.

Do cô gái hành động một cách bất ngờ nên người đi đường không kịp phản ứng. Kiểm tra trên xe đẩy đứa bé, người dân phát hiên một mảnh giấy ghi số điện thoại của người thân cô gái nên gọi điện báo tin.

Đứa trẻ của bà mẹ xấu số được người thân đến nhận

Tại hiện trường, cháu bé nhanh chóng được người thân đến nhận. Họ cho biết cô gái là công nhân tại KCX Tân Thuận, quận 7, chồng mất khi cô đang mang thai cháu bé. Sau khi thôi nôi cháu bé, cô gái hay than buồn phiền và thường đẩy con gái ra cầu kênh Tẻ ngồi chơi.

Cảnh sát cứu hộ mò lặn nạn nhân trong đêm.

Phòng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM và Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã được điều động đến hiện trường mò tìm nạn nhân. Đến 21h20 cùng ngày, tổ thợ lặn phát hiện thi thể cô gái cách cầu kênh Tẻ khoảng 50 vớt lên giao cho người nhà đem về lo thủ tục mai táng.

Vụ việc xảy ra khiến giao thông qua cầu kênh Tẻ bị ùn ứ vì người hiếu kỳ đứng xem các tổ thợ lặn mò tìm người.

M. Đức

.
.
.