Đầu năm… “biển người” chen chân đi vía Phật Bà

Chủ Nhật, 01/03/2015, 14:28
Cứ thành thông lệ, sau Tết Nguyên đán, dòng người từ khắp nơi trong cả nước lại đổ về Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Phật Bà Nam Hải, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cầu may đầu năm.

Sáng 1/3 (nhằm ngày 11 tháng Giêng), có mặt tại Quán Âm Phật Đài, chúng tôi ghi nhận có hàng chục ngàn người từ khắp nơi, đội nắng, chen chân để đi vía Bà đầu năm. Con đường Cao Văn Lầu dẫn từ trung tâm TP Bạc Liêu ra Quán Âm Phật Đài cũng như con đường trước mặt Quán Âm Phật Đài ken đặc người và phương tiện giao thông.

Trong dòng xe dài dằng dặc, không chỉ có xe ôtô, xe gắn máy của các tỉnh, thành ĐBSCL, mà còn có xe đến từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng… Thậm chí có nhiều xe ô tô mang BKS của Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng… Dọc theo các tuyến đường về Quán Âm Phật Đài, rất nhiều chỗ bán hoa, trái cây, nhang, nước đóng chai, nón, đồ lưu niệm với đông đảo nhân viên mời gọi, tiếp thị người đi chùa.

“Biển người” chen chân đi vía Phật Bà Nam Hải (Bạc Liêu).

Bắt đầu vào cổng Quán Âm Phật Đài phải chen chân qua “biển người” cũng như các điểm bán vé số mới có thể qua cổng để vào trong khuôn viên Phật Bà. Khi vào bên trong khuôn viên, giữa cái nắng chói chang, khói nhang nghi ngút giữa một không gian rộng lớn, lẫn trong đó là tiếng người cầu cúng.

Đặc biệt, xung quanh tượng Bà có hàng trăm người chen chúc bày đồ cúng, nhiều người khác không chen vào được thì ngồi bên ngoài chờ đợi hoặc bày cả lễ vật ra phía xa để cúng. Hai bên miếu Bà cũng tấp nập người chen chân thắp nhang, khấn vái, xin cầu an, cầu siêu cho năm mới. Có rất nhiều người chen chúc, xô đẩy nhau để vào sát dưới chân tượng Bà để tận tay sờ, lấy nước mang theo đổ vào chân tượng rồi lấy nước đó rửa mặt, vuốt tóc cho mình và cho người thân để cầu may.

Dòng người nối nhau vào lễ Phật Bà Nam Hải.

Theo nhân viên Ban quản lý Quán Âm Phật Đài, lợi dụng chỗ đông người, nhiều đối tượng xấu đã trà trộn để móc túi, trộm cắp tài sản nên Ban quản lý liên tục thông báo trên hệ thống loa phóng thanh để mọi người cảnh giác, giữ gìn cẩn thận tài sản.

Ghi nhận của chúng tôi, dù trời nắng gay gắt, không khí nóng nực hơn so với những ngày trước Tết nhưng hàng chục ngàn người vẫn đội nắng, chen chân vào cúng Bà. Tại khu vực giữa sân, phía trước tượng Bà, nhiều người bày đồ lễ ra cúng ngay trên sân, sau khi dọn lễ vật đi thì cả khu vực sân ngập đầy rác thải như giấy, báo, hoa…

Giấy, rác còn lại sau khi cúng bái.

Theo chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường 2, TP Bạc Liêu), những ngày đầu năm mới, đặc biệt là mùa lễ hội vía Bà, lượng người đổ về đây rất lớn. Mọi người đến đây trước hết là cúng bái để cầu an, cầu may. Ngoài ra, cũng là dịp kết hợp đi tham quan đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), vườn chim Bạc Liêu, tham quan công trình điện gió Bạc Liêu, thưởng thức món bánh xèo khu vực Giồng Nhãn (phường Hiệp Thành, TP Bạc Liêu), khu du lịch Hồ Nam…

V.Đức – C.X.
.
.
.