Xử lý nghiêm hành vi “chặt chém” khách du lịch

Thứ Hai, 15/04/2013, 17:23
Làm việc với Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), chúng tôi được biết Công an phường có hẳn một danh mục về tên tuổi, quê quán, bản ảnh của những đối tượng chuyên đeo bám khách du lịch rồi chặt chém...

Bốn ngày sau khi Đội CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tạm giữ hình sự một người bán hàng rong “chém” khách du lịch nước ngoài lấy 840.000đ cho 3 quả dứa, hiện nay trên khu vực phố cổ Hà Nội đã vắng dần những người gánh quang gánh bán dứa, bán chuối dạo…

Cách đây chưa lâu, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc một số người bán hàng rong lợi dụng việc khách nước ngoài thích đưa đôi quang gánh lên vai để chụp hình, một số người bán hàng rong đã ép khách phải mua hoa quả như: dứa, chuối với giá cắt cổ.

Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi thấy, nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ thích thú trước hình ảnh những người phụ nữ quẩy đôi quang gánh bán hàng rong trên phố. Họ chỉ chỏ, bàn luận và chụp rất nhiều ảnh. Nắm bắt được tâm lý này, một số người bán hàng rong đã mời chào, có khi cố tình đặt những đôi quang gánh lên vai khách. Nhiều vị khách đến từ năm châu hào hứng gánh, những gánh hàng độc đáo (trong mắt họ) để bạn bè, người thân chụp ảnh.

Họ không biết, sau khi “sờ” vào đôi quang gánh, liền bị chủ nhân bắt mua dứa, chuối với giá trên trời, nếu không mua cũng phải trả tiền. Trong khi những vị khách mở ví để lấy tiền, một số người bán hàng rong đã lợi dụng người nước ngoài không rành tiêu tiền Việt Nam đồng để rút những tờ bạc mệnh giá 500.000đ, 200.000đ.

Khách quốc tế sẽ trở lại Hà Nội nếu môi trường du lịch tốt.

Bản thân chúng tôi, khi nhìn thấy người phụ nữ ngang nhiên rút tờ 500.000đ của du khách khi ép họ mua một túi dứa trước ngôi nhà cổ ở phố Mã Mây đã rất... choáng.

Làm việc với Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, chúng tôi được biết Công an phường có hẳn một danh mục về tên tuổi, quê quán, bản ảnh của những đối tượng chuyên đeo bám khách du lịch kiểu này. Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ bị xử lý hành chính nên tính răn đe chỉ có mức độ.

Mặc dù công luận đã lên tiếng, dư luận bức xúc nhưng tình trạng trên vẫn tồn tại. Bản thân phóng viên mỗi khi có dịp đi qua phố cổ và nhìn thấy những người phụ nữ quẩy quang gánh, trên có vài túi dứa, nải chuối mà ngán ngẩm. Những người này thường tập trung đông trước cửa nhà hát múa rối Thăng Long, ngã tư Hàng Dầu – Lò Sũ, phố Mã Mây... Chẳng nhẽ, không có chế tài nào xử lý những người kiếm tiền kiểu chộp giật sao?

Sự việc ngày 6/4, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ hình sự Lê Thị Sinh, trú tại huyện Ba Vì về hành vi chiếm đoạt tài sản của 2 người khách nước ngoài là dấu hiệu đáng mừng. Trước đó, Đội CSĐT về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang Sinh đặt quang gánh cho 2 người khách nước ngoài chụp ảnh, ép mua 3 quả dứa và thu 840.000đ. Việc cơ quan Công an bắt quả tang một người bán hàng rong ở ngay trung tâm Hà Nội bán 3 quả dứa đắt gấp 300 lần giá thị trường làm người ta thấy rõ sự táo tợn của một số người bán hàng rong

Cao Hồng
.
.
.