Vừa mổ ruột thừa vẫn cố gắng dự thi đại học

Thứ Sáu, 04/07/2014, 19:04
Vừa phẫu thuật xong 5 ngày, vết mổ còn đau nhưng thí sinh Phạm Nguyễn Anh Thy (tỉnh Vĩnh Long), dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM vẫn cố gắng tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (mẹ Thy) cho biết, ngày 28/6, Thy đang ôn bài thì bị đau bụng dữ dội nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Các bác sĩ cho biết, Thy bị đau ruột thừa và phải tiến hành phẫu thuật trong ngày. Thy xuất viện ngày 1/7, hiện vết mổ vẫn còn đau.

Để đưa con đi thi, tại Hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều (Cần Thơ), từ mờ sáng 3/7, chị Vân đã đón xe buýt đi gần 50 km đưa Thy sang Cần Thơ. Sau khi làm thủ tục, hai mẹ con về ở nhờ nhà người quen trong quận Cái Răng. Hiện tại, sức khoẻ của Thy tạm ổn nhưng vết mổ còn đau nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Thy và mẹ sau buổi thi môn Toán.

“Đây là lần thứ 2 Thy thi đại học. Năm rồi, Thy thi đậu vào Trường ĐH KHXH&NV TP HCM. Nhưng Thy thích học ngành kinh tế hơn nên vừa học vừa ôn thi. Hôm Thy mổ ruột thừa, gia đình ai cũng lo lắng. Thấy Thy quyết tâm muốn thi đậu ĐH lần nữa, vì ước mơ cả đời của cháu nên gia đình cố gắng tạo điều kiện cho cháu đi thi”, chị Vân nói

Văn Vĩnh
.
.
.