Vợ ngất lịm khi chứng kiến chồng chết bên kích điện

Thứ Bảy, 04/07/2015, 14:36
Sáng sớm, như thường lệ chị ra bờ sông Dinh lấy cá từ chồng đánh bắt để mang ra chợ bán đong gạo qua ngày, nhưng rồi chị chết lịm khi thấy chồng nằm chết bên bộ kích điện.
>>Hai anh em chết ngạt dưới giếng tưới cà phê

Ngày 4/7, chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương cho anh Trần Văn Huệ (30 tuổi), trú tại xóm Minh Châu, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Vào lúc khoảng 5h sáng ngày 3/7, vợ anh Huệ ra sông Dinh nơi anh Huệ đang kích điện bắt cá để mang ra chợ bán, và chị đã chết lặng khi thấy chồng nằm chết sóng soài bên bộ kích điện.

Vợ chồng anh Trần Văn Huệ là hộ nghèo, anh Huệ có tiền sử bệnh động kinh, vợ đang mang bầu cháu thứ 2, do hoàn cảnh khốn khó nên 2 vợ chồng thường ra sông Dinh kích điện, kiếm cá mang ra chợ bán để lo sinh hoạt hàng ngày.

Trước đây, anh Huệ cũng đã từng bị điện giật trong lúc kích điện bắt cá, nhưng được người dân địa phương phát hiện kịp thời cứu sống.

Gia cảnh của anh Trần Văn Huệ rất khó khăn, qua thông tin này rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vợ con anh qua cơn hoạn nạn.

Lam Hồng
.
.
.