Va chạm giao thông, phụ xe đuổi chém đồng nghiệp

Thứ Sáu, 11/06/2010, 18:03
Chỉ vì va chạm giao thông nhưng với tính chất côn đồ, sẵn có mã tấu thủ trên xe, tài xế và phụ xe container đã dừng xe giữa đường mặc cho dòng xe lưu thông trên xa lộ Hà Nội kẹt cứng, lao vào tìm đối thủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30' ngày 10/6, xe container BKS: 57K-3287 (thuộc Công ty TNHH TM-DV Thanh Trúc) do tài xế Ngô Quang Tuân (28 tuổi, quê quán Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Đồng Nai). Khi lưu thông đến đoạn dốc Thiên Thu (thuộc xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), do đường đông, xe container đã va chạm với một xe tải nhẹ chạy cùng chiều.

Tuy cú va chạm không gây thiệt hại gì nhưng tài xế xe container bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông dày đặc trên đường, dừng xe và cùng phụ xe mở cửa lao xuống đường. Sau vài lời qua lại, không cần lý lẽ, phụ xe lao lên cabin container rút chiếc mã tấu tự chế lao ra đuổi chém tài xế xe tải.

Tài xế Tuân và chiếc container vi phạm.

Một số người dân chứng kiến cho biết, tài xế xe tải hoảng hốt trước tình huống trên đã bỏ xe chạy thoát thân. Sau khi đuổi bộ một đoạn hơn 20m, tài xế và phụ xe leo lên xe bỏ đi. Trước thái độ manh động của tài xế và phụ xe, người dân đã gọi điện báo cho lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc.

Phụ xe và chiếc mã tấu tự chế tại Công an xã Bình Thắng.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc lập tức có mặt tại hiện trường. Theo chỉ dẫn của người dân về nhân dạng chiếc xe, lực lượng Cảnh sát tiến hành truy đuổi. Phát hiện xe container trên qua khỏi ngã ba Tân Vạn, các chiến sĩ Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn nhấn ga cho xe lao lên cầu Đồng Nai.

Với sự giúp sức của lực lượng Công an xã Bình Thắng, khi xe container vừa qua được nửa cầu Đồng Nai thì bị lực lượng khống chế. Khám xét cabin xe container, lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc phát hiện chiếc mã tấu tự chế dài hơn 60cm giấu dưới ghế ngồi. Tài xế Tuân chỉ xuất trình được hai biên bản vi phạm an toàn giao thông do CSGT - Công an Đồng Nai xử lý

Nghinh Phong-Văn Vĩnh
.
.
.