Đắk Lắk:

Tự tử để được 'gần nhau mãi mãi'!

Thứ Năm, 29/01/2015, 10:21
Đôi trẻ dại dột dẫn nhau ra rẫy cà phê tâm sự rồi cùng nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử… để được “gần nhau mãi mãi”!

Ngày 22/1, người dân thôn 6, xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện hai em Đặng Văn Tuấn (15 tuổi, trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) và Chíu Thị Linh (15 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ea Mnang) đang nằm thoi thóp tại một khu rẫy cà phê thuộc thôn 6, xã Ea Mnang, bên cạnh là một chai thuốc diệt cỏ đã uống gần hết.

Ngay lập tức, hai em được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mgar cấp cứu, súc rửa ruột, nhưng vì quá nặng nên bệnh viện trả về.

Đến sáng 25/1 thì Tuấn tử vong. Chiều 27/1, Linh cũng đã không qua khỏi.

Người nhà các nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, giữa Tuấn và Linh có nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuấn biết tin gia đình Linh bán nhà, đất tại xã Ea Mnang để chuyển về quê cũ ở Quảng Ninh sinh sống nên đến tìm gặp Linh.

Đôi trẻ dại dột dẫn nhau ra rẫy cà phê tâm sự rồi cùng nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử… để được “gần nhau mãi mãi”!

Văn Thành
.
.
.