Trở lại quê nhà sau 17 năm bị lừa bán sang xứ người

Thứ Năm, 06/03/2014, 11:43
Sự trở về của chị Hồ Thị Hái, 33 tuổi, con gái bà Hồ Thị Mang, người dân tộc Bhnoong, trú ở thôn 3, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sau 17 năm chị Hái mất tích, đã gây xôn xao bà con sinh sống trên địa bàn miền núi cao xa xôi này. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi chị Hái trở về, chúng tôi tìm đến nhà bà Mang thì vẫn có rất đông bà con và hàng xóm đến thăm hỏi và chia vui...

Chị Hái kể lại việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc 17 năm về trước. Đó là năm 1997. Có một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, người miền Bắc tìm đến gặp Hái dụ dỗ đi làm ở biên giới phía Bắc sẽ được người ta trả lương rất cao. Lúc đó mới 16 tuổi, Hái không đủ lớn để hiểu về những cạm bẫy đang chờ mình phía trước nên liền đi theo. Người phụ nữ nọ đưa Hái đi xe từ Phước Sơn xuống Đà Nẵng, rồi đi tàu hỏa ra Hà Nội hết 3 ngày, lại thêm 2 ngày ngồi xe lên Lạng Sơn. Sau đó, cả hai đi bộ thêm 2 ngày đường trong rừng sâu mới đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Khi tới biên giới, chị Hái mới nghi ngờ có chuyện không may nên định bỏ trốn. Tuy nhiên, do chị còn quá nhỏ, lại không biết đường, còn bị người phụ nữ nọ cùng hai gã thanh niên lực lưỡng kiểm soát gắt gao nên chị phải đi theo chúng sang Trung Quốc gặp một người đàn ông đã đứng tuổi. Trời đã tối, người phụ nữ gằn giọng bảo với Hái: “Bây giờ, một là em đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, hai là vào nhà chứa làm gái…”. Chị Hái lo sợ nên đành chấp nhận lấy người đàn ông kia làm chồng.

Bà Hồ Thị Mang cùng chị Hái tại quê nhà.

17 năm làm vợ một người đàn ông Trung Quốc ở thành phố Bằng Tường, thuộc tỉnh Quảng Tây, chị Hái đã sinh 6 người con. Giờ đây, chị cũng đã nói được tiếng Trung Quốc. Một điều cũng may mắn là chị đã gặp một người chồng tốt, hiểu được hoàn cảnh, không đánh đập chị và còn động viên chị tìm về với gia đình ở Việt Nam. “Do không có giấy tờ tùy thân và cũng không thể tin tưởng những người hứa đưa mình về nhà, sợ bị lừa bán thêm lần nữa nên mình không đi. Đầu năm 2014, mình gặp một người hàng xóm bên Trung Quốc đáng tin cậy nên mình mới mạnh dạn tìm về gia đình, khi đi chồng cho mình 10.000 nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng) để mình có tiền về quê”, chị Hái kể tiếp.

Bà Hồ Thị Mang nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con gái nên sự trở về đột ngột của chị Hái làm bà mừng rơi nước mắt. Người mẹ đã gần 70 tuổi lau nước mắt, sụt sùi tâm sự: “Nhiều lần đi tìm không được, mình nghĩ nó chết rồi, mình thương, mình nhớ nó lắm, giờ nó về mình vui quá, mấy đêm nay mình đâu có ngủ, chỉ nói chuyện với nó suốt thôi, giờ mình chỉ mong nó ở nhà với mình luôn, đừng đi nữa”. Bà Mang đã cho người thân trong gia đình lên Công an xã, Công an huyện báo cáo chuyện chị Hái trở về. Còn chị Hái, sau khi gặp lại mẹ và các anh chị, chị cũng mong muốn cơ quan chức năng xem xét trường hợp của chị, cấp giấy tùy thân cho được qua lại Trung Quốc thăm chồng, con...

Với trường hợp của chị Hái, dù may mắn được trở về nhà thăm gia đình sau 17 năm lưu lạc nhưng đây cũng là câu chuyện để người dân trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số cần nêu cao tinh thần cảnh giác đối với bọn tội phạm; nhất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi của bọn buôn người...

Kim Thái - Trọng Ý
.
.
.