Tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc

Thứ Bảy, 14/09/2019, 17:29
Sáng 14-9, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lim (tỉnh Thái Nguyên), Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể TP Thái Nguyên đã trang trọng đón nhận và tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Hồng Tôn Cúc, cán bộ hoạt động bí mật Nha Công an Trung ương đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp vào tháng 10-1947. 


Hài cốt liệt sỹ được cất bốc từ nghĩa trang của gia đình tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.

Dự Lễ truy điệu và an táng có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Trưởng Ban liên lạc Nha Công an Trung ương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an và các cán bộ trong Ban liên lạc Nha Công an Trung ương; Thượng tá Đỗ Tiến Thìn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Các ban, ngành đoàn thể cùng đồng đội và người thân đưa hài cốt Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi Lim

Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc sinh năm 1915 tại tỉnh Nghệ An, trong thời kỳ những năm 30 phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tinh thần yêu nước của dân tộc đã ảnh hưởng sâu sắc tới thời niên thiếu của ông. Tuổi thanh niên là giáo viên dạy học tại Hải Phòng, năm 1936, đồng chí Hồng Tôn Cúc đã nhiệt tình tham gia phong trào cách mạng dân chủ Đông Dương và đã được các đồng chí: Trường Chinh, Lê Giản, Lý Bạch Luân giác ngộ cách mạng. Cách mạng Tháng 8 thành công, đồng chí Hồng Tôn Cúc được đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Giản cử vào công tác trong tổ điệp báo đặc biệt, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Lê Giản - Nguyên Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương.

Đại diện Bộ Công an, Thành ủy, UBND, các ban, ngành tỉnh Thái Nguyên, đồng đội và người thân mặc niệm đưa tiễn Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc

Năm 1946, giặc Pháp gây hấn, toàn quốc kháng chiến, từ Hà Nội, đồng chí Hồng Tôn Cúc theo Chính phủ, cùng vợ con lên chiến khu Việt Bắc hoạt động cùng các đồng chí: Lê Giản, Nguyễn Văn Luân - Nguyên Trưởng ty Công an Tuyên Quang, đồng chí Ngô Kỳ Mai - liệt sỹ cách mạng lão thành. Năm 1947, khi giặc pháp tấn công lên chiến khu Việt Bắc, liệt sĩ Hồng Tôn Cúc đã hy sinh và mất tích tại khu vực huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (khu vực này nay thuộc huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Cuộc chiến tranh nào cũng có mất mát, hy sinh, đồng chí Hồng Tôn Cúc ra đi trong gian khổ của cuộc trường kỳ kháng chiến, trong một trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, ông đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 32 tuổi. 

Đại diện BLL Nha Công an Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Trưởng Ban thắp nén hương tưởng niệm Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc

Năm 2015, sau gần 70 năm, gia đình, bạn bè, người thân và đồng chí, đồng đội khắc khoải chờ mong và lặn lội tìm kiếm, nhờ thông tin từ các đồng đội, gia đình đã tìm được hài cốt của đồng chí Hồng Tôn Cúc tại khu vực An toàn khu (ATK) Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, và được Viện Khoa Học Hình sự, Bộ Công an kiểm chứng và xác nhận. 

Sau đó, con cháu đã đưa hài cốt của đồng chí Hồng Tôn Cúc về an táng tại nghĩa trang gia đình, thuộc xóm Tam Thái, xã Hòa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên Quản Chính Thông đọc điếu văn truy điệu Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc

Trước sự hy sinh lớn lao của đồng chí Hồng Tôn Cúc cho cách mạng, các đồng chí, đồng đội của ông ở Nha Công an Trung ương: Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Trưởng Ban liên lạc Nha Công an Trung ương, đồng chí Lê Thu, Phó Trưởng Ban liên lạc Nha Công an Trung ương cùng các ngành chức năng đã trực tiếp giúp đỡ gia đình và đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sỹ cho đồng chí Hồng Tôn Cúc.

Ngày 22-7-2019, tại tỉnh Vĩnh Long, gia đình đã vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội trao bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc - cán bộ hoạt động bí mật của Nha Công an Trung ương, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào tháng 10-1947.

Thủ tục rước hài cốt Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc ra nơi an táng

Vậy là, sau 72 năm hy sinh, Liệt sỹ Hồng Tôn Cúc đã được trở về, yên giấc ngàn thu bên người thân và những người đồng chí, đồng đội thân yêu của mình.

Tâm Phạm
.
.
.