Thông Đà Lạt đang... "khóc"

Thứ Tư, 04/08/2010, 16:33
Đã từ lâu, nhiều nhà khoa học, báo chí và những người có trách nhiệm luôn cảnh báo, Đà Lạt nếu không còn rừng thông sẽ không còn một Đà Lạt đúng nghĩa vốn có. Thế nhưng thời gian qua, việc để mất rừng thông Đà Lạt lại liên tục xảy ra trong nỗi đau của nhiều người và nỗi đau của thiên nhiên…

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chỉ tính trong 5 năm gần đây đã có khoảng 150ha rừng thông ở Đà Lạt, Lâm Đồng bị biến mất với rất nhiều lý do khác nhau. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn Đà Lạt đã xảy ra 88 vụ phá rừng trái phép được các đơn vị chức năng phát hiện.

Cách đây chưa lâu, một vụ chặt hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 153, khu vực thác Hang Cọp, thuộc địa bàn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã làm bức xúc dư luận. Hay vụ chặt phá rừng thông, san ủi và chiếm đất trái phép ngay trong nội ô thành phố, tại khu vực thuộc Dinh I, phường 10, thành phố Đà Lạt mới đây với hàng ngàn cây thông trên diện tích 5.000m2 đã bị đốn hạ để lấy mặt bằng chia lô…

Mỗi năm du khách trở lại Đà Lạt, ngắm nhìn rừng thông tại các khu vực Dinh 1, Dinh 2, các tiểu khu ở Tà Nung, Xuân Thọ, hồ Tuyền Lâm, Than Thở… đều thấy rừng thông biến mất nhiều lắm. Rừng thông vi vu đã làm nên một Đà Lạt trữ tình, thơ mộng và lãng mạn đi vào thi ca bất hủ nhưng bây giờ lại đang đứng trước sự tàn phá dữ dội trong bất lực của nhiều người. Cùng với những vụ việc phá rừng trái phép, còn có hàng chục dự án được tỉnh Lâm Đồng cấp phép để khai thác tiềm năng du lịch và được công khai phá rừng. Cùng với những dự án đầu tư hoành tráng là cảnh rừng thông bị chặt hạ để lấy đất cho sân golf và biệt thự... 

Rừng thông Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ.

Một dự án đang gây bức xúc dư luận là ngày 17/7/2006, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo đó các phân khu chức năng được xây dựng trong số 2.827ha diện tích rừng phòng hộ, đất rừng và mặt nước của hồ Tuyền Lâm. Khu Tây Bắc hồ Tuyền Lâm 150ha sẽ được xây dựng các nhóm biệt thự ven hồ hoặc nằm theo các sườn đồi với mật độ xây dựng từ 15 - 25% tùy theo mức độ xung yếu của rừng phòng hộ. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp rộng 550ha cũng sẽ được xây dựng trên diện tích rừng phòng hộ và đất nông nghiệp có mật độ xây dựng từ 8 -15%.

Điều ấy cũng có nghĩa là khi 6.800 phòng nghỉ cao cấp được xây dựng tại các phân khu chức năng thì hầu như toàn bộ diện tích rừng phòng hộ tại khu di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ bị biến mất rất nhiều. Và đến nay, điều thực hiện dự án đang dần trở thành hiện thực.

Đi dọc bên hồ Tuyền Lâm ai cũng thấy đau lòng khi cảnh rừng thông bị phá để nhường chỗ cho biệt thự mọc lên. Nổi bật là hai dự án Khu biệt thự cao cấp Galaticos Living và Tổ hợp khách sạn 5 sao Hotel De Royale của Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tuệ tại phân khu chức năng số VII.2, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đang "nóng" từng ngày. Theo đó Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tuệ được phép chặt 629 cây thông (gồm 275 cây thông có đường kính trên 25cm, và 345 cây thông có đường kính dưới 25cm) trên diện tích 2,59ha rừng tự nhiên của tiểu khu 162B để lấy mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hơn 160 biệt thự cùng tổ hợp khách sạn 100 phòng tiêu chuẩn 5 sao…

Còn tại bán đảo phía Nam hồ Tuyền Lâm, dự án Nam Sơn resort & spa Đà Lạt với 34 biệt thự trên 15ha đất rừng thông. Tiếp đó là dự án sân golf 18 lỗ do Công ty cổ phần Sacom làm chủ đầu tư. Dự án sân golf Tuyền Lâm là một hạng mục được xây dựng trên diện tích 74 ha kèm theo các khách sạn 550 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao, cũng như hơn 400 biệt thự để phục vụ khách chơi golf…

Nếu tất cả đều thực hiện như quy hoạch trên giấy tờ thì có lẽ diện tích rừng và đất rừng của khu du lịch hồ Tuyền Lâm bị mất gần hết. Việc thay thế rừng thông phòng hộ bằng các công trình bê tông hóa trên địa hình dốc đồi nguyên sinh của Đà Lạt sẽ là những hậu họa về môi trường khó lường hết

Ngọc Như
.
.
.