Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc vụ "bệnh nhân bị đũa đâm thủng gan"
>> Gia đình anh Lê Văn Dững gửi đơn đề nghị làm sáng tỏ cái chết của con mình
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 19/2, trong lúc nhậu, anh Lê Văn Dững (24 tuổi, ngụ xã An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng) bị một người bạn cùng xóm dùng đũa ăn đâm vào người. Tại BVĐK Sóc Trăng, các bác sĩ kết luận "bị xây xát vùng ngoài, không ảnh hưởng gì bên trong".
Nhưng những ngày sau đó anh Dững lên cơn sốt, đau dữ dội, không thở được, gia đình xin chuyển lên tuyến trên thì không được chấp nhận. Hết ngày thứ 8, anh Dững được phát hiện bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và được chuyển lên BVĐKTW Cần Thơ ngày 28/2. Tại đây anh Dững được phẫu thuật trong 2 giờ, các bác sỹ đã lấy từ gan ra chiếc đũa dài 15cm…
Tuy nhiên, đến ngày 9/3, anh Dững chết tại BVĐKTW Cần Thơ vì bị vỡ túi phình động mạch chủ.
Ngày 29/3, theo nguồn tin riêng của PV Báo CAND, Thanh tra Bộ Y tế đã nhận được đơn khiếu nại của bà Võ Thị Liên (mẹ ruột anh Dững) yêu cầu làm sáng tỏ sự thật cái chết của con bà...
Sáng 29/3, BS Tiền Văn Liếu - Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng, cho biết: Sở đã cử một đoàn thanh tra do một bác sỹ Phó Giám đốc phụ trách đến làm việc với lãnh đạo BVĐK Sóc Trăng cùng kíp trực ca điều trị cho bệnh nhân Dững, làm rõ nguyên nhân nào gây ra sự cố trên