Thành phố Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao

Thứ Tư, 06/05/2015, 16:01
Mảnh đất lịch sử hào hùng của dân tộc ta gắn với chiến thắng lừng lấy Điện Biên, sau 61 năm (7/5/1954 – 7/5/2015) đã thay da đổi thịt với cánh đồng Mường Thanh trù phú xanh mướt, một trong những vựa lúa lớn của Tây Bắc.

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường trải nhựa thênh thang tạo nên diện mạo mới. 

Sự phát triển mạnh mẽ đem của thành phố trẻ đem lại cho người dân vùng cực Tây của Tổ quốc một cuộc sống ổn định.

Toàn cảnh đồi A1 – nơi diễn ra trận đánh quyết định của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo tàng được xây dựng trên tổng diện tích 22.000m2. Khu nhà chính được thiết kế mô phỏng hình dáng chiếc mũ nan có mắc lưới để gài lá ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa
Nghĩa trang liệt sĩ A1 là nơi an nghỉ của 644 liệt sĩ.
Quần thể tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đặt trên đỉnh đồi D1
Đường phố thành phố Điện Biên Phủ trải nhựa phẳng lỳ, nhà cửa san sát nhau.
Cầu Mường Thanh lịch sử bắc qua dòng sông Nậm Rốn.
Một góc thành phố Điện Biên Phủ
Để lên Điện Biên nay khá dễ dàng, ngày có 1-2 chuyến bay. Đường bộ thì được mở rộng và trải nhựa. Đèo Pha Đin đã được hạ thấp độ cao và nắn các cua gấp nên đi lại dễ dàng.
Theo Trọng Hải - QDND
.
.
.