Thanh niên nghi “ngáo đá” cố thủ nhiều giờ trên nóc nhà chùa

Thứ Tư, 15/11/2017, 10:44
Sau khi xin người dân vào nhà tá túc qua đêm không được nam thanh niên đã lẻn vào trong khuôn viên chùa phá phách sau đó leo lên nóc chùa cố thủ nhiều giờ liền…

Đến trưa 15-10, Công an phường 10, quận 8, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, TP Hồ Chí Minh vẫn triển khai lực lượng dưới chùa An Phú (đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8) căng nệm hơi, bắt loa phóng thanh vận động nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm. 

Nam thanh niên này có biểu hiện “ngáo đá” liên tục di chuyển, gào thét trên nóc chùa suốt nhiều giờ đồng hồ.

Hình ảnh nam thanh niên cố thủ trên nóc chùa

Nhiều người hiếu kỳ đã vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc khiến tuyến đường Chánh Hưng bị ùn ứ nghiêm trọng. Các chiến sĩ PCCC đã căng nệm hơi, huy động xe chữa cháy đến hiện trường đề phòng nam thanh niên trên nhảy từ trên nóc chùa xuống đất.

Nam thanh niên mặc quần ngắn áo thun đen, đầu đội mũ với dấu hiệu bất thường di chuyển trên nóc chùa khiến nhiều người chứng kiến thót tim. 

Theo một số người dân ở đây, khoảng 3h sáng cùng ngày nam thanh niên trên đi dọc đường Chánh Hưng gõ cửa các căn nhà ở đây xin ngủ nhờ nhưng không ai đồng ý. Nam thanh niên trên đã vào trong chùa An Phú phá phách rồi leo lên nóc chùa cố thủ cho đến thời điểm hiện tại.

Công tác vận động và đưa nam thanh niên này xuống đất vẫn đang được triển khai.

Anh Thư-Thu Quyên
.
.
.