Thái Bình: Một học sinh nhặt được vàng trả lại người đánh mất

Thứ Hai, 01/02/2010, 09:30
Đó là em Phạm Thị Làn, học sinh lớp 12A13 Trường THPT Tây Thụy Anh, Thái Thuỵ (Thái Bình).

Hôm đó vào buổi sáng 20/1, trên đường đạp xe đi học đến giữa làng ở thôn Thanh Do, xã Thuỵ Thanh, Làn nhìn thấy một dây chuyền to bằng vàng rơi ở đường. Dừng xe nhặt dây chuyền lên vừa giật mình, vừa run vì từ bé đến giờ chưa bao giờ Làn được cầm được một vật có giá trị như vậy, Làn cất vào cặp sách đi tiếp. Sau đó khoảng 10 phút, em nhìn thấy có hai vợ chồng dắt xe máy đi bộ ngược chiều, vừa cúi xuống đường tìm vật gì đó, liền đạp xe lại gần hỏi cô chú tìm gì thì biết họ tìm dây chuyền vừa bị mất. Khi nghe tả đúng đặc điểm vật mình vừa nhặt được, không đắn đo suy nghĩ, Làn lấy dây chuyền trong cặp ra trả lại hai vợ chồng, rồi lại đi học tiếp. Chiều về nhà, khi thấy hai vợ chồng ban sáng tìm đến tận nhà cảm ơn, em mới biết: Họ làm ăn ở trong miền Nam, tích cóp được một cây vàng gửi ông anh ở quê, đợt này về lấy đem đi bị rơi giữa đường, may mà tìm lại được.

Được biết hoàn cảnh gia đình em Làn rất khó khăn, bố bị liệt nửa người từ nhiều năm nay chỉ ở nhà làm việc nhẹ. Mẹ phải lên Hà Nội giúp việc gia đình lấy tiền nuôi em ăn học. Hành động thật thà trung thực của Phạm Thị Làn đáng để cho mỗi chúng ta học tập và noi theo

Thu Hà
.
.
.