Tấm lòng của những cựu chiến binh với người nghiện ma tuý

Thứ Ba, 28/12/2004, 09:48
Sau 5 năm hoạt động, Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa do một số cựu sĩ quan Công an, QĐND thành lập, đã điều trị cho 3.072 lượt người đến cai nghiện ma túy tự nguyện. Trong số này chỉ có 14% tái nghiện.

Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa là thành viên trực thuộc của Công ty TNHH Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa có trụ sở tại 1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Tháng 12/1999, Công ty ra đời từ ý tưởng của một số cựu chiến binh.

Trong những lần gặp gỡ hàn huyên tâm sự, trước vấn nạn ma tuý, những cựu chiến binh này cảm thấy nhức nhối, ưu tư và quyết định phải làm một cái gì đó để cùng xã hội chặn đứng hiểm họa trên. Giám đốc Công ty TNHH Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa là bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy - nguyên Thiếu tá An ninh nhân dân đã nghỉ hưu.

Trước giải phóng, ông là tình báo hoạt động đơn tuyến trong hàng ngũ địch. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tp.HCM, trong đó có thời gian là bác sĩ phụ trách y tế điều trị cho nhiều đối tượng nghiện ma tuý ở Trại giam Chí Hòa.

Một thời gian khá dài, ông làm Hội thẩm nhân dân và chuyên tham gia các phiên tòa xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, vụ án mà các đối tượng phạm tội vì nghiện. Do vậy ông hiểu rất rõ những nỗi đau từ ma tuý và cùng bạn bè thân hữu quyết định phải giúp đỡ những người đã lỡ sa vào nghiện ngập lấy lại "phần người".

Ông tâm sự: "Trung tâm ra đời và được như hiện nay nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của rất nhiều người, trong đó có những cựu chiến binh. Để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho trung tâm, chúng tôi đã phải thế chấp nhà cửa để vay mượn nhiều nơi".

Trong 134 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại trung tâm có 41 người từng công tác trong lực lượng vũ trang hoặc cán bộ dân chính hoạt động từ trước giải phóng và có đội ngũ y, bác sỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm.

Thượng tá Đặng Văn Điểu vốn cũng là một sỹ quan Công an nghỉ hưu, tâm sự: "Qua tiếp xúc, gần gũi các em, chúng tôi càng thấy thương các em nhiều hơn. Có một số ít em khi mới vào trung tâm tìm đủ mọi cách để giấu ma tuý hoặc tự gây thương tích để gia đình xin về, nhưng với lòng thương yêu các em thật sự, gần gũi động viên, giáo dục, các em dần hiểu ra và vui vẻ ở lại để cai nghiện".

Có thể kinh phí của Trung tâm Thanh Đa không dồi dào, nhưng ở đây cái luôn sẵn có đó là lòng yêu thương con người, sự nhiệt tình và ý chí của những cựu chiến binh muốn tiếp tục góp sức chiến đấu với ma túy

Công Trình
.
.
.