Tài xế ngủ gật, xe container lao vào hai nhà dân

Thứ Sáu, 02/08/2013, 11:40
Đến 8h ngày 1/8, giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ (đoạn giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh) mới được thông thoáng. Trước đó hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kẹt cứng con đường này vì vướng phải hiện trường vụ xe container ủi sập mặt tiền hai nhà dân.

Trước đó, khoảng 3h50, xe container biển số 57H - 1617 kéo rơ-moóc loại 40 feet do tài xế Nguyễn Phúc Trí (36 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Văn  Thụ (hướng từ ngã tư Phú Nhuận về Lăng Cha Cả). Khi đang lưu thông qua giao lộ bất ngờ xe container tông vào hàng loạt dải phân cách bằng sắt sau đó đâm đầu vào cửa hàng thép Kim Oanh và tiệm sửa xe máy Quốc Hưng (số 105 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận).

Lúc này mọi người trong nhà đang say giấc nghe tiếng động mạnh hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Phần mặt tiền của cửa hàng sắt và tiệm sửa xe gắn máy bị hư hỏng, nhiều vật dụng, tài sản cùng 7 xe gắn máy bên trong hai căn nhà này bị chôn vùi. Phần rơ-moóc container nằm chắn ngang đường gây ùn ứ giao thông cả hai chiều.

Chiếc xe container lao vào mặt tiền hai ngôi nhà gây ách tắc giao thông.

Nhận được tin báo, CSGT - Công an quận Phú Nhuận đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và phân luồng chọn xe hai bánh rẽ vào các con hẻm để thoát khỏi hiện trường. Xe cẩu được huy động đến di dời chiếc container nhưng phải đến 7h cùng ngày, chiếc container gây tai nạn mới được di dời đi, giao thông trở lại bình thường. Theo lời khai của tài xế Trí do ngủ gật nên gây ra vụ việc trên

Nghinh Phong
.
.
.