Tại sao ông Nguyễn Lai tự thiêu?

Thứ Hai, 28/02/2005, 07:35
Khoảng 16h ngày 26/2, ông Nguyễn Lai, nguyên Tổng Giám đốc Cụm cảng hàng không (CCHK) miền Trung, đã được một số nhân viên đơn vị chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện C, Đà Nẵng, trong tình trạng bị bỏng nặng. Có phải ông Lai tự thiêu vì lo sợ?

Có mặt tại Bệnh viện C, Đà Nẵng, chúng tôi được các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Ông Lai được nhập viện trong tình trạng bị bỏng trên 60% cơ thể, từ độ 2 đến độ 3, nặng nhất là vùng mặt, hai tay và hai chân. Từ khi nhập viện, bệnh nhân luôn vùng vẫy, la hét trong cơn đau đớn; các y, bác sĩ phải dùng thuốc giảm đau, kháng sinh, kháng viêm sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, bệnh nhân không có biểu hiện sốc do choáng...

Sáng 27/2, chúng tôi quay lại Bệnh viện C, Đà Nẵng, thì được tin: Bệnh viện đã chấp thuận yêu cầu của vợ ông Lai, chuyển ông Lai ra Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị. Ông Lai được chuyển đi bằng máy bay, Bệnh viện đã cử một bác sĩ và một y tá mang theo đầy đủ dụng cụ và thuốc men vì suốt đêm 26/2, dù đã được tiêm thuốc giảm đau, song ông Lai vẫn giãy giụa, la hét, đôi lần có biểu hiện tụt huyết áp...

Trong chiều 26/2, khi ông Lai được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện C, Đà Nẵng, lãnh đạo Công an Tp. Đà Nẵng cũng đã cử các lực lượng nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh sự việc. Qua đó cho thấy, ông Lai đã tự đổ xăng đốt mình trong căn phòng làm việc tại CCHK miền Trung.

Các nhân chứng phát hiện sự việc, kể rằng: Từ khibị lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc CCHK miền Trung, ông Lai vẫn tiếp tục sử dụng căn phòng làm việc cũ của mình, chỉ tháo tấm biển "Tổng Giám đốc" treo ở cửa ra vào.

Chiều 26/2, dự cuộc họp Thường vụ Đảng ủy CCHK miền Trung xong, ông Lai về phòng làm việc đóng cửa và sau đó một số nhân viên cơ quan nghe tiếng ông la hét, rồi khói trong phòng ùn ra ngoài. Mọi người xúm lại mở cửa xông vào thì thấy ông Lai trong tình trạng đang bị bốc cháy, căn phòng nồng nặc mùi xăng...

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, ông Lai đổ xăng vào người và đốt cháy mình trong phòng vệ sinh (nằm trong phòng làm việc), rồi chạy ra phòng làm việc và có lẽ do bị cháy nóng nên đã la hét...

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an Tp. Đà Nẵng thì đó cũng chỉ là những thông tin ban đầu. Về việc dư luận đồn đại cho rằng, do một số cán bộ lãnh đạo CCHK miền Trung có liên quan đến việc "góp vốn" 23,7 tỷ đồng liên kết với tư nhân kinh doanh đất tại đường Phạm Văn Đồng, Tp. Đà Nẵng, không đúng chức năng đã bị Công an bắt tạm giam, nên ông Lai lo sợ dẫn đến đổ xăng tự đốt mình để "chạy trốn" pháp luật là không chính xác

Long Vân
.
.
.