Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng ở Phúc Thọ (Hà Nội):

Tai hoạ bất ngờ trên đường đi khám bệnh trở về

Thứ Năm, 02/04/2015, 09:31
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ TNGT xảy ra ngày 30/3, tại km 31+100 QL 32, đoạn chạy qua địa phận cụm 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cướp đi sinh mạng của 5 hành khách và khiến 4 người bị thương được coi là nghiêm trọng nhất trên địa bàn Thủ đô, kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Những người may mắn sống sót vẫn chưa nguôi đớn đau và ám ảnh về khoảnh khắc kinh hoàng, còn đối với người đã mất, sự mất mát của những người thân còn lớn lao hơn, khi trong số 5 nạn nhân có một cặp vợ chồng; hai người là anh rể-em vợ…

Dù đã 2 ngày trôi qua kể từ buổi chiều đen đủi ấy, nhưng anh Đỗ Bá Đồng (20 tuổi), trú tại Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc – một trong những người có mặt trên xe khách 16 chỗ  BKS 29B-110.00 vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại sự việc.

Anh buồn bã kể: “Tôi và bố đi khám bệnh từ Bệnh viện Việt - Đức về, trên xe có tất cả 12 người, lúc ấy mọi người đang thiu thiu ngủ. Đột nhiên nghe một tiếng “ầm” rất lớn, rồi thấy tay lái bị đánh sang trái, xe lao xuống mương nước”. Anh cho biết, chiếc xe khách này chuyên đưa đón những người có nhu cầu từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội khám chữa bệnh hoặc thăm, chăm sóc người ốm, lái xe đón đưa rất tận tình, an toàn, chu đáo".

Trước đó, ngày 26/3, anh cùng bố là ông Đỗ Văn Khởi cũng từng ngồi trên chiếc xe này xuống Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội khám bệnh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh Đồng cũng như các hành khách chưa kịp định hình được điều gì xảy ra.

Choáng váng và bị thương ở mắt trái, không nhìn rõ nhưng anh vẫn cố nhặt điện thoại rơi dưới chân và quay ra đằng sau tìm bố. “Nhìn thấy bố có vết máu, tôi động viên bố rồi cùng với người dân đưa bố ra ngoài, cầm máu tạm cho bố bằng chiếc áo cộc tay. Sau đó lực lượng Công an và người dân chuyển bố con tôi vào Bệnh viện huyện Phúc Thọ cấp cứu”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Khởi được xác định bị gãy 3 xương sườn và tràn dịch màng phổi, đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức. Còn bản thân anh Đồng bị chấn thương gò má và tụ máu ở mắt, hiện chữa trị tại nhà…

Là một trong 7 nạn nhân sống sót trên chiếc xe 16 chỗ nhưng anh Vũ Sỹ Linh (28 tuổi), trú tại xóm Mới, Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đau đớn gấp nhiều lần khi một lúc mất đi hai người thân là chị gái thứ tư Vũ Thị Thảo (33 tuổi), trú xã Hợp Hòa, Sơn Dương – Tuyên Quang và anh rể Lê Văn Minh (53 tuổi), ở xóm Nội, xã Tân Tiến, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc (lấy chị gái thứ 2 của anh Linh). “Mẹ tôi đang chữa bệnh ở Bệnh viện Tim, lâu nay chị Thảo ở Hà Nội chăm cụ. Hôm đó tôi và một số người thân xuống thăm mẹ và để thay ca cho chị, ai ngờ…” – anh Linh đau xót kể lại.

Bản thân anh Linh cũng bị văng ra khỏi ghế, bị thương ở đầu, và gãy một ngón tay, tuy nhiên sự mất mát về mặt tinh thần mới chính là thứ đánh gục người thanh niên 28 tuổi này.

Cũng chung cảnh ngộ thương tâm như gia đình anh Minh, chị Thảo là vợ chồng anh Cao Văn Hùng (46 tuổi) và Nguyễn Thị Minh (45 tuổi), ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Anh Hùng là công nhân nhà máy gạch, chị Minh ở nhà làm ruộng. Cả hai anh chị có một con trai lớn, 22 tuổi, theo bố làm gạch và một con gái năm nay học lớp 10. Lương công nhân và thu nhập từ việc đồng áng chẳng dư dả gì, trong khi cả anh và chị đều đang ốm đau, bệnh tật liên miên nên càng thêm khó khăn.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng còn có bà Bùi Thị Dân, năm nay 77 tuổi, trú thôn Nam, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc trên đường đi khám bệnh trở về, không may gặp nạn…

Ngày 31/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường và các đơn vị chức năng đến thăm hỏi, động viên các gia đình ở Vĩnh Tường có người thân bị tử nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã trích quỹ hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân tử vong. UBND huyện Vĩnh Tường cũng đã trích quỹ hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng.
Q.Vinh – M.Hiền
.
.
.