Tái diễn thủ đoạn lừa bán thuốc Đông dược giả

Thứ Hai, 07/07/2008, 15:24

Những kẻ lừa bán thuốc Đông dược giả thường đi một nhóm vài đối tượng, một đối tượng có nhiệm vụ tìm "con mồi" rồi gọi một kẻ khác trao thuốc lấy tiền. "Con mồi" của bọn chúng thường là các phụ nữ luống tuổi, có nhiều bệnh tật, và đặc biệt là cả tin.

Đường dây nóng Báo CAND nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sửu ở đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, tố cáo hành vi lừa đảo dưới dạng thuốc Đông dược mà vợ ông là nạn nhân. Hình thức lừa đảo này đã xuất hiện từ rất lâu, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã lên tiếng cảnh báo nhiều, nhưng số người mắc lừa vẫn không ngừng tăng.

7 triệu đồng = 50.000 đồng

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Sửu, ngày 15/4 vợ ông là bà Hoàng Thị Nghiên đang đi chợ thì có một phụ nữ đến làm quen và hỏi han tình hình bệnh tật. Nhìn qua bà Nghiên, chị ta bảo bà bị thấp khớp và phù nề mắt, chị ta biết có người bán loại thuốc đặc biệt, chữa khỏi ngay. ở tuổi trung niên, ai chẳng mắc bệnh nọ, bệnh kia. Căn bệnh mà người phụ nữ lạ nói cho bà Nghiên quả là đúng.

Cách nói khéo léo, đánh vào tâm lý bệnh tật của người phụ nữ này đã khiến bà Nghiên mê mẩn. Nếu chữa được khỏi bệnh thì đắt tiền bà cũng cố mua. Thấy bà Nghiên đã muốn mua, chị ta giới thiệu cho bà gặp một người đàn ông khác bán thuốc trực tiếp. Giá một túi thuốc là 7 triệu đồng.

Do bà Nghiên không mang theo số tiền lớn trong người nên ông ta theo bà về nhà để trao thuốc lấy tiền. Nhưng, để thuốc "linh nghiệm", người này còn dặn dò bà Nghiên rất kỹ lưỡng là "không được tiết lộ bí mật với ai, nếu tiết lộ sẽ mất linh nghiệm". Bởi vậy mà chỉ khi hai người bán thuốc kia đã mất hút, bà Nghiên mới mở ra xem và tá hỏa khi thấy bên trong gói thuốc chỉ như là những hạt ô mai khô.

Khi đem tham khảo giá thị trường, bà Nghiên càng bất ngờ hơn khi giá trị của nó được đánh giá là 50.000 đồng. Có người thì cho rằng loại thuốc này không dùng được. Bà Nghiên đã mắc bẫy lừa đảo thật dễ dàng.

Bẵng đi một thời gian, hơn 2 tháng sau, vào ngày 24/6, bà Nghiên tình cờ nhận ra đối tượng nữ môi giới bán thuốc cho mình xuất hiện trên phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình cùng một phụ nữ khác, cả 2 đi 2 xe máy. Bà và một số người dân đã giữ chị ta cùng chiếc xe máy để đưa lên Công an phường Trúc Bạch, còn người phụ nữ kia đi cùng thì bỏ lại xe và chạy mất.

Trao đổi với Trung tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch, chúng tôi được biết, ngay khi người phụ nữ đó được đưa đến trụ sở, Công an phường đã tiếp nhận vụ việc và lấy lời khai.

Người phụ nữ khai là Nguyễn Thị Tám, 38 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện tạm trú ở tổ 20, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, Tám phủ nhận việc môi giới bán thuốc cho bà Nghiên.

Qua kiểm tra phương tiện và đồ vật mang theo, Công an phường không phát hiện dấu vết hoặc tang chứng liên quan đến thuốc Đông dược. Cơ quan Công an cũng tiến hành xác minh chủ nhân của chiếc xe máy mang BKS 29U7-0256 bỏ lại hiện trường. Qua tra cứu xác định chủ xe là Nguyễn Thị Hoa ở thôn Vân Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, xác minh tại thôn Vân Trì lại không có người phụ nữ nào có tên như thế. Vụ việc trên đã được báo lên Công an quận Ba Đình, Công an phường cũng giữ 2 chiếc xe máy và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Những liều thuốc... chờ đợi mới "hiệu nghiệm"

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Sở, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũng mắc bẫy lừa tương tự. Tại chợ Sấu (huyện Hoài Đức) có một phụ nữ và người đàn ông mặc quần áo dân tộc ngồi bán thuốc. Bà S. vốn mắc bệnh đau dạ dày, chữa mãi không khỏi nên cũng muốn xem có loại thuốc nào phù hợp với mình.

Khi nghe giới thiệu: "Bệnh của bác chỉ cần uống một thang thuốc lá của cháu là khỏi". Chị phụ nữ đưa mức giá 1,8 triệu đồng, nhưng thấy bà S. "thật thà" nên chỉ lấy 1,2 triệu đồng. Do không mang theo nhiều tiền nên đối tượng này cũng về tận nhà bà S. lấy tiền và không quên dặn dò: "8h tối bác mới được mở, nếu không, thuốc sẽ mất linh nghiệm". Bà S. giấu chồng con, đến đúng 8h tối mới hồi hộp mở thang thuốc. Nhưng thật bất ngờ, thang thuốc "hiệu nghiệm" mà bà S. mua với giá 1,2 triệu đồng chỉ có vài củ sâm quy và ít lá, rễ cây. Biết bị mắc lừa mà bà S. đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Bà Tạ Thị T., 73 tuổi ở phố Đồng Xuân, TP Hải Dương cũng rơi vào trường hợp như thế. Sau khi mất 3 triệu đồng mua thuốc, bà T. và các con giật mình khi thấy thang thuốc chỉ là thảo quả, hoa hồi thái nhỏ có màu nâu sẫm chứ không phải là thuốc chữa bệnh.

Trường hợp của bà Nghiên, bà S., bà T. chỉ là một trong số rất nhiều người mắc bẫy kẻ lừa đảo. Hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi này có thủ đoạn ngày càng tinh vi nên khó bị phát hiện, và khi phát hiện được thì cũng ít có cơ sở pháp lý để xử lý. Chúng thường đi một nhóm vài đối tượng, một đối tượng có nhiệm vụ tìm "con mồi" rồi gọi một kẻ khác trao thuốc lấy tiền. "Con mồi" của nhóm đối tượng này thường là các phụ nữ luống tuổi, có nhiều bệnh tật, và đặc biệt là cả tin.

Mang tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương", nên nhiều người chỉ cần nghe mách, rỉ tai, kể cả qua người không quen biết cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Việc xử lý các đối tượng lừa đảo theo hình thức này cũng rất khó khăn. Bởi chúng dùng thủ đoạn khiến người mua hàng chỉ nhận ra mình bị lừa sau nhiều giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày, thời gian đủ để chúng lừa thêm vài người nữa rồi mới cao chạy xa bay. Nhóm đối tượng này không hoạt động ở một nơi cố định mà lang thang khắp nơi nên cơ quan chức năng khó phát hiện.

Đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên. Có bệnh thì phải khám, chữa ở các cơ sở y tế tin cậy chứ không thể mua thuốc theo sự mách bảo, vừa mất tiền, vừa mang tật vào thân. Sự nhẹ dạ cả tin của những phụ nữ luống tuổi chính là "đất sống" cho những kẻ lừa đảo

Việt Hà - Cao Hồng
.
.
.