TP HCM: Sau Tết, cờ bạc vẫn công khai trên đường

Thứ Hai, 14/02/2011, 11:00
Khi không khí Tết đã đi qua nhưng nhiều đối tượng vẫn "mượn thế" ngày xuân để rủ nhau bài bạc gây mất ANTT. Tại TP HCM, các tụ điểm cờ bạc "bùng phát" và lan nhanh ra tại các khu dân cư, dọc các con hẻm, quán cà phê, công sở… Nhiều người trở thành "con nợ" chỉ vì vui chơi vài ván bài đầu xuân với bạn bè.   

Ôm nợ sau Tết   

Trường hợp điển hình là ông Phạm Quý K. (46 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Vì là dân cờ bạc có tiếng nhưng đã từng tán gia bại sản nên ông K. cũng từng thề với vợ con rằng, sẽ bỏ bài bạc, nếu không sẽ tự chém đứt ngón tay để không thể cầm bài đánh nữa.

Tuy nhiên, đến ngày mùng 3 Tết Tân Mão vừa qua, vì không thể cưỡng lại những lời rủ rê của nhóm bạn bài bạc ngày xưa nên ông K. sang khu vực Sở Thùng (phường 11, quận Bình Thạnh) để chơi vài ván cho vui. Khi ông K. biến mất khỏi nhà làm vợ con nháo nhào tìn kiếm, thậm chí gọi điện thoại thì máy nằm ngoài vùng phủ sóng.

Đến ngày mùng 6 Tết vừa qua, ông K. bỗng trở về nhà với mặt mũi phờ phạc, tinh thần bấn loạn và kinh hoàng hơn khi ông này thông báo cho vợ con đã ôm khoảng nợ 370 triệu đồng do nhóm giang hồ tại Bình Dương cho vay nặng lãi để tham gia bài bạc. Nhiều ngày sau đó, ông K. liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến với nội dung hăm dọa, đòi nợ nên tinh thần càng hoảng loạn.

Cuối cùng ông K. đành bàn bạc với vợ con bán căn nhà đang ở để chi trả nợ nần; tuy nhiên những người thân phản ứng quyết liệt. Vì cùng quẫn nên ông K. thực hiện lời thề trước đó, đêm mùng 8 Tết đã âm thầm chặt đứt 2 ngón tay ở bàn tay trái và tuyên bố sẽ tự tử nếu vợ con không đáp ứng yêu cầu. Mặc dù đau buồn, nhưng không nỡ thấy cảnh chồng đau buồn vật vã, sống trong lo sợ mỗi ngày nên cuối cùng người vợ quyết định treo biển bán nhà...

Một sòng bạc quy mô khác, được tổ chức vào đêm mùng 5 Tết tại khu vực giáp ranh với vùng "đất dữ" Sở Thùng (phường 11, quận Bình Thạnh) quy tụ nhiều con bạc "khát máu", khi sòng bạc đang lên cao trào, số tiền ăn thua từ 50 - 80 triệu đồng/ván thì bất ngờ các con bạc "nháo nhào" bỏ chạy toán loạn khi nghe tiếng truy hô "Công an đến".

Nhiều quán cà phê trở thành tụ điểm đánh bạc công khai sau Tết.

Cùng thời điểm đó, một người phụ nữ tên L. (một con bạc cùng chơi chiếu bạc) nhanh tay vơ sạch số tiền trên chiếu bạc lúc đó rồi lợi dụng sự hỗn loạn lẻn vào con hẻm trốn mất dạng. Khi mọi người định thần lại thì mới "bất ngờ" tiếng truy hô lúc nãy chỉ là cái cớ để người phụ nữ kia gom tiền bỏ trốn. 2 ngày sau, tung tích người phụ nữ được các con bạc tìm ra và bị lãnh trận đòn "thừa sống thiếu chết".

Cờ bạc xuống đường

Theo ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực bờ kè (đoạn giao nhau với đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh) nhiều quán cà phê trở thành điểm tụ tập của nhiều công chức rủ nhau ra đây đánh bài, lúc cao điểm tại các quán có lúc lên đến hàng chục "sòng bạc" cùng sát phạt lẫn nhau rất náo nhiệt.

Không chỉ riêng địa bàn quận Bình Thạnh mà tại các quán cà phê trên các quận Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức… cũng trở thành điểm "tụ tập" bài bạc của rất đông dân công sở, nhân viên văn phòng chọn làm địa điểm sát phạt lẫn nhau. Các quán cà phê dọc trên đường Huỳnh Khương An (quận Gò Vấp) nhiều tụ điểm cờ bạc hoạt động ngang nhiên với số tiền thắng thua hàng triệu đồng.

Một tụ điểm cờ bạc "dai dẳng" nằm sâu trong con hẻm trên đường 47 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) "bùng phát" vào dịp Tết. Tình trạng đánh bạc diễn ra công khai suốt ngày đêm... Trưa ngày 27 Tết (nhằm ngày 30/1), từ tin báo của nhân dân, Công an quận Thủ Đức đã triệt phá một trường gà quy mô nằm trên bãi đất trống cuối đường 47 nói trên bắt giữ 18 đối tượng đang say máu sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Được biết, trường gà này đã tồn tại được một thời gian gây mất ANTT trên địa bàn. Khi các trinh sát (thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức) ập vào bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật có liên quan: 5 cặp gà đá, 1 roi điện cùng một lượng lớn tiền mặt…

Qua khai thác các đối tượng, được biết tổ chức trường gà này là nhóm giang hồ gồm: Nguyễn Đức Thành (tự Thành "lùn", 53 tuổi), Phạm Đức Bình (tự "Bình cụt", 37 tuổi), Huỳnh Văn Thu (47 tuổi), Trần Minh Thọ (35 tuổi) cùng ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và 1 đối tượng tên Quân (hiện chưa rõ lai lịch)...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tiền cá cược mỗi độ gà từ 10 - 20 triệu đồng, chưa kể các đối tượng đứng bên ngoài tham giá cá cược ăn "trên tay" lên đến hàng trăm triệu đồng...

Theo Đại úy Lê Văn Nhiên, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thủ Đức: Đối với với các sòng bạc với mức độ thắng thua nhỏ thì cơ quan Công an đã nhắc nhở, yêu cầu phải giải tán gấp; còn đối với các sòng bạc quy mô thì cơ quan Công an phải đột kích, bắt giữ để xử lý hình sự  thì mới đủ sức răn đe

PV
.
.
.