Sự thật đằng sau chuyện mẹ ghẻ hành hạ con chồng

Thứ Ba, 08/04/2014, 21:21

Những ngày qua, hàng trăm người dân tại xã Ea M’rdoh, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vẫn chưa hết phẫn nộ về việc người mẹ kế Hồ Thị Thảo (31 tuổi, trú xã Ea M’rdoh) dùng đòn roi đánh con riêng của chồng chưa đến 10 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Khi chồng phản ứng, sẵn có dao trong tay, Thảo thẳng tay rạch nhiều nhát vào người chồng khiến anh này phải nhập viện cấp cứu…

“Ngày nào dì ấy cũng đánh con”

Sau gần một tuần nằm điều trị, cơ thể của cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi, đang học lớp 4B Trường tiểu học Bùi Thị Xuân) vẫn chằng chịt những vết thương, dấu ấn của những trận đòn roi kinh hoàng của người mẹ kế. Gặp chúng tôi, Hùng Anh chưa hết sốc, vẫn còn hoảng loạn và đau đớn với gương mặt tái xanh, người gầy sụt kể lại với những ngày tháng kinh hoàng khi sống chung với người mẹ kế độc ác.

Hùng Anh kể, mỗi ngày cậu phải dậy từ lúc 6h kém. Buổi sáng, mang hàng sang trường để bán, buổi chiều thì đi học nhưng vào những giờ giải lao lại phải chạy về nhà xách hàng sang bán cho các bạn. Cậu bé 10 tuổi kể thêm, ngoài việc bán hàng cậu còn phải làm tất cả những việc trong nhà có thể như: nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt giũ, trông em…nhưng, chỉ cần có một chút phật lòng là lập tức bị dì Thảo cho…ăn đòn. 

Hùng Anh cho biết thêm, hầu như ngày nào mẹ kế cũng vô cớ tìm cách để đánh cháu ít nhất 1 lần, có ngày đánh 2 đến 3 lần. “Còn nhớ cách đây chưa đầy 1 tháng, trong một lần dì Thảo nói con đi gọi bố chơi bi da về. Thấy con đi quá lâu, mẹ Thảo chạy lên quán quát nạt rồi dùng cây cơ bi da phang thẳng vào đầu làm cháu ngất xỉu tại chỗ chỉ vì tội chậm trễ. Trước Tết, dì còn đánh ít nhưng từ sau Tết đến nay hầu như ngày nào cháu cũng ăn đòn”.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà nơi gia đình Thảo sinh sống đã đóng cửa im ỉm.

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi cháu Hùng Anh theo học và phải bán hàng rong hàng ngày.

Ảnh cháu Hùng Anh với những vết thương trên người được người dân photo dán nhiều nơi công cộng để lên án hành vi của Thảo.

Tiếp xúc với chúng tôi, cháu Hùng Anh vẫn chưa hết sợ về những trận đòn roi của dì Thảo.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể cháu Hùng Anh do bà Thảo đánh đập gây ra.

Nhiều người dân bức xúc tố cáo hành vi tàn ác của Thảo khi tiếp xúc với phóng viên.

Để kiểm chứng những thông tin trên, chúng tôi về xã Ea M’droh được người dân địa phương sống gần nhà cháu Hùng Anh cho biết, hầu như ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới, hành hạ cháu Hùng Anh của Thảo nhưng không ai dám can ngăn bởi Thảo rất…hung dữ. Quá bức xúc về hành vi của Thảo, họ đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng thì bị Thảo hăm dọa sẽ “xử” hết những ai dám làm đơn tố chị ta.

Chị Bùi Thị Tích, một người bán bánh mì ngay cổng nhà Hùng Anh hơn 3 năm qua bức xúc nói:“Không hiểu sao lại có người ác độc đến thế. Nó còn nhỏ biết gì đâu mà ngày nào bà ấy (Thảo) cũng đánh nó. Nhiều khi đánh một cách vô cớ, người ngoài thấy tội nghiệp đứng ra can ngăn thì Thảo đóng cửa đánh tiếp không cho ai tiếp xúc”. Còn chị Lê Thị Phượng (người dân cùng xóm) cho biết: “Cháu Hùng Anh bị mẹ kế đánh đập từ rất lâu, người dân xóm này ai cũng biết. Nhiều lần thấy cháu bị đánh đòn đau, khóc lóc, bà con sang can ngăn và báo cáo chính quyền địa phương nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm”.

Nói về Hùng Anh, cô H’nưm Ayun, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Hùng Anh là học trò ngoan, có hạnh kiểm tốt. Những năm qua, em luôn là học sinh tiên tiến của lớp. Việc Hùng Anh vừa phải đi học vừa phải bán hàng rong thì tôi cũng hết sức bất ngờ bởi mới nghe nói lần đầu”. Còn thầy Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân cho rằng, việc học sinh của mình vừa đi học vừa phải đi bán hàng rong chưa nghe bao giờ. “Việc em Hùng Anh bị mẹ kế đánh nhập viện nhà trường đã biết, hiện nhà trường cũng đang tích cực liên hệ với mẹ đẻ (chị Đinh Thị Nhung) tìm cách đưa cháu sớm trở lại trường học. Vì đây là những tháng cuối năm học nên rất dễ ảnh hưởng đến sức học của em”.

Công an vào cuộc

Sáng ngày 7/4, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Ea M’droh cho biết, sau khi sự việc xảy ra vào ngày 2/4, Công an xã đã xuống nhà lập biên bản lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng. Tuy nhiên, sau đó Công an xã có mời chị Thảo lên làm việc 2 lần nhưng Thảo đều vắng mặt. “Nghe nói sau khi xảy ra vụ việc, Thảo vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám bệnh gì đó rồi ở luôn trong đó không về”.

Còn Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Cư M’gar, cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và đơn tố cáo của chị Đinh Thị Nhung (mẹ đẻ của cháu Hùng Anh) về việc cháu Hùng Anh bị mẹ kế hành hạ. Hiện cơ quan đang tích cực vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Qua tìm hiểu được biết, cháu Hùng Anh là con ruột của anh Nguyễn Duy Kháng (46 tuổi, cán bộ địa chính xã Ea M’droh) với người vợ cũ là chị Đinh Thị Nhung. Cuối năm 2009, anh Kháng với chị Nhung chia tay, đầu năm 2010, anh Kháng đi bước nữa với Thảo và có một cậu con trai chung gần 2 tuổi. Trước đó, Thảo cũng đã có một đời chồng nhưng đã chia tay. Công việc nhà nước đặc thù, anh Kháng thường xuyên đi sớm về tối nên việc nội trợ, chăm sóc con cái đều do Thảo lo toan.

Sáng ngày 8/4, tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nơi anh Kháng đang điều trị vết thương. Thoáng đượm buồn, anh Kháng cho biết: “Do công việc, tôi cũng thường xuyên vắng nhà, nhiều lần đi làm về có nghe hàng xóm nói lại việc vợ đánh đập, hành hạ con cái thì tôi cũng có nhắc nhở cô ấy nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng như thế”. Khi được chúng tôi hỏi trong cuộc sống, chị Thảo có biểu hiện gì bất thường không thì anh Kháng trầm tư nói: “Nhiều khi tôi cũng thấy cô ấy nóng giận hết sức thất thường. Đang vui đó nhưng bỗng dưng vô cớ nóng giận rồi quay ra chửi chồng, mắng con. Nhiều lần tôi cố dò hỏi cô ấy nguyên do nhưng cô ấy tìm cách lảng tránh không chịu nói ra”.

Còn khi được hỏi về tương lai sau này của cháu Hùng Anh, anh Kháng thở dài đáp:“Bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì bởi tâm trạng đang rối bời. Có lẽ phải đợi vết thương của tôi lành hẳn rồi họp 2 gia đình lại mới quyết định được. Còn việc cô ấy làm thì cô ấy phải gánh chịu, nếu vi phạm pháp luật thì cứ để cho pháp luật xử lý theo quy định”.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 3h chiều ngày 2/4, vào giữa giờ giải lao ra chơi, cháu Hùng Anh cùng một số bạn rủ nhau vào trụ sở UBND xã hái trái vú sữa. Thấy vậy, Thảo cầm theo một cây tre đi vào trụ sở UBND xã đánh liên tiếp vào chân và người cháu Hùng Anh vì cho rằng Hùng Anh không chịu về nhà lấy đồ đi bán. Chưa dừng lại ở đó, Thảo tiếp tục lôi Hùng Anh về nhà dùng gậy gỗ đánh đập, bị hàng xóm phát hiện can ngăn thì Thảo đóng trái cửa đánh cháu Hùng Anh đến ngất xỉu.

Đến khoảng 4h chiều cùng ngày, anh Kháng đi làm về thấy Hùng Anh nằm ở nhà trên người có nhiều vết thương liền hỏi sao không đi học thì được Hùng Anh cho biết, dì Thảo đánh và không cho đến lớp. Thấy vậy, anh Kháng quay sang hỏi Thảo thì bị Thảo cự lại dẫn đến xích mích giữa 2 vợ chồng. Trong lúc cãi vã, anh Kháng có cầm một cái lọ hoa bằng gỗ đòi đánh Thảo thì bị Thảo dùng dao cạo râu (do Thảo mở tiệm hớt tóc) xông vào cứa liên tiếp nhiều nhát vào cánh tay phải khiến anh Kháng máu chảy khắp người phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng hôm sau, thấy cháu Hùng Anh bị đánh bầm dập khắp người, một số người dân đã đưa cháu đi sơ cứu tại Trung tâm y tế xã rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar cấp cứu, điều trị rồi làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, hàng trăm người dân vì quá bức xúc đã vây kín nhà Thảo đòi xử. Quá sợ hãi, Thảo đã bỏ lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tìm cớ đi khám bệnh và ở luôn trên đó.

Văn Thành
.
.
.