Sống sót sau 3 ngày mất tích trong rừng sâu

Thứ Năm, 25/10/2012, 12:00
Trưa 24/10, tại khu vực núi Hòn Bà, thuộc thôn 6, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, người thân và lực lượng chức năng của hai xã Trà Sơn và Trà Giang đã tìm được em Trần Văn Tuấn (16 tuổi), trú ở làng Tân Hiệp, xã Trà Sơn, trong tình trạng toàn thân bị trầy xước, đang ngồi co ro trên tảng đá dưới hố sâu ở một vực thẳm, mũi và miệng có nhiều đất cát, sức khỏe suy kiệt, rất yếu do đói rét và dầm mưa trong gần 3 ngày và 2 đêm.

Cán bộ Trạm Y tế xã Trà Sơn đã được điều động gấp đến khu vực tìm thấy Tuấn để trợ giúp, sơ cấp cứu sau đó đưa về Bệnh viện huyện Bắc Trà My để cứu chữa. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe Tuấn đã qua cơn nguy kịch...

Trước đó, trưa 22/10, gia đình không thấy Tuấn ở nhà và tổ chức tìm kiếm. Đến 15h ngày 22/10, có người phát hiện Tuấn xuất hiện ở khu vực thôn 6, xã Trà Giang. Chính quyền đoàn thể xã Trà Sơn và gia đình tìm kiếm liên tục,  nhưng chỉ phát hiện được đôi dép nhựa màu đỏ và chiếc áo thun màu đen của Tuấn cởi bỏ tại khu suối cạn ở dưới chân núi Hòn Bà.

Được biết, hồi còn 3 tuổi, Tuấn có biểu hiện phát triển không bình thường, gia đình sơ suất nên Tuấn đã uống cả một chai dầu lửa. Đến nay Tuấn chỉ cao khoảng 1,4m và không kiểm soát được hành vi

Bình Minh
.
.
.