Sinh con trên taxi

Thứ Sáu, 24/10/2008, 08:32
Một sản phụ gọi taxi để đến bệnh viện, nhưng do không tính toán được thời gian chào đời của cháu bé, chị đã sinh con ngay trên taxi.

Lúc 7h sáng 22/10, anh Nguyễn Văn Lợi, tài xế taxi thuộc Công ty Gia Định taxi đón khách tại khu vực gần chợ Gò Vấp.

Vừa lên xe, chị Nguyễn Thị Hồng Di (ngụ quận 12) cảm thấy khó thở, bụng đau dồn dập, chị gọi lái xe đưa đến bệnh viện nào cũng được.

Nghe có tiếng trẻ con khóc, chị Di đang sinh, anh Lợi vội xuống xe nhanh chóng lấy tờ báo lót phía dưới đầu em bé lúc ấy đã lộ ra. Dù rất lúng túng và lo lắng nhưng anh vẫn kịp dặn người mẹ đi cùng giúp đỡ em bé để anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Ý thức rất rõ về Luật Giao thông, nhưng trước tính mạng của mẹ con sản phụ, anh Lợi đành chạy vào đường cấm để đưa sản phụ đến Bệnh viện 175 của Quân đội, kịp thời cứu được tính mạng cả mẹ và con

T.H.
.
.
.