“Săn” đồ chơi kích dục ở chợ biên giới

Thứ Tư, 08/08/2012, 10:14

“Chỉ cần một giọt thôi là bạn đã khỏe như lực sĩ” - một loại thuốc kích dục được rao bán 200 nghìn/vỉ; “rượu 50/50 chỉ cần 1,5 chén khiến bạn thành chiến binh”; búp bê tình dục phát ra tiếng kêu; bộ phận sinh dục nam, nữ loại “xịn” từ 500 ngàn đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm… được quảng cáo, chào hàng với lời lẽ cực “hot” ở chợ biên giới Tân Thanh, Lạng Sơn. “Săn” đồ chơi kích dục khiến nhiều khách hàng bị lừa ngoạn mục.

Đồ chơi kích dục… loại gì cũng có

Trước khi lên chợ Tân Thanh, chúng tôi được một cán bộ Quản lý thị trường Lạng Sơn cho hay, tình trạng mua bán đồ chơi kích dục vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng không mời chào, rao bán công khai như trước mà đi vào hoạt động lén lút nhưng có phần tinh vi hơn. Chúng tôi nhập vai làm một nhóm khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn thăm thú, mua sắm. Chợ Tân Thanh vào mùa này khá vắng vẻ, nên nhóm chúng tôi đã nhanh chóng được tiểu thương ở đây mời chào nhiệt tình.

Dạo một vòng trong chợ ngó nghiêng, lựa đồ, ra vẻ tìm kiếm một thứ gì đó, chúng tôi được một phụ nữ ngoài 40 tuổi đeo khẩu trang kín mít, đeo chiếc túi vải bám theo mời mọc. Thấy một người trong đoàn có “thành ý”, người phụ nữ này dẫn đi vòng vèo sang một góc chợ kín đáo hơn, thao thao bất tuyệt về các loại đồ chơi tình dục và công dụng của nó. Chị ta giới thiệu cho chúng tôi về dụng cụ sinh dục nam, nếu mua loại rẻ tiền, ít công dụng thì chỉ 250 nghìn đ/chiếc, còn loại “xịn” thì 700 nghìn.

Vừa giới thiệu, chị phụ nữ còn “trưng” ra cataloge với đầy đủ hình ảnh, từ dụng cụ sinh dục nam, nữ đến búp bê, chất bôi trơn, thuốc kích dục các loại… Chúng tôi đồng ý mua loại “xịn”, chị này hẹn 10h gặp nhau ở gần cổng chợ để giao hàng vì còn phải về “bên kia” để lấy.

Đúng hẹn, chúng tôi đứng đợi ở cổng chợ Tân Thanh gần nửa tiếng, tưởng chị phụ nữ kia chạy mất tăm nhưng một lát sau chị ta đi đến và lôi chúng tôi ra sau 1 kiốt để giao hàng. Lấy lý do không đúng như quảng cáo, chúng tôi từ chối không mua. Biết chuyện, một cán bộ Công an Đồn Tân Thanh nói ngay: “Trong khoảng thời gian hơn 1 giờ hẹn các chị, họ không phải về bên kia lấy hàng mà bám theo giám sát xem các chị đi đâu, là ai. Nếu thấy khả nghi là họ không xuất hiện, còn thấy đúng là khách có nhu cầu thì sẽ bán cho ngay”. Hóa ra, trong quá trình trao đổi mua bán với khách, bao giờ họ cũng có “vệ tinh” giám sát để thử độ tin cậy.

Cũng bởi các đối tượng hoạt động tinh vi và kín kẽ nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý. “Sau khi thăm dò, theo dõi và kiểm soát nhiều vòng các đối tượng mới đồng ý bán, nếu trong quá trình đó mà phát hiện điều gì bất thường, bọn chúng rút luôn” – đồng chí Nông Hải Ninh, Phó trưởng Đồn Công an Tân Thanh cho biết.

Đồ chơi kích dục nam và nữ bị thu giữ.

Cẩn trọng kẻo… thuốc giả

Theo Đồn Công an Tân Thanh thì người phụ nữ mời chúng tôi mua đồ chơi tình dục nằm trong nhóm 7 phụ nữ chuyên bán hàng cấm đã bị lực lượng liên ngành xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần. Ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, thủ đoạn của 7 phụ nữ này là đeo túi bên trong có vài vỉ thuốc, bình xịt, tất, bấm móng tay… thấy khách du lịch có tín hiệu muốn mua hàng kích dục là lân la mời chào. Họ móc nối với một số thương nhân biên giới để lừa khách du lịch vì nhiều khi bán thuốc kích dục nhưng lại là thuốc rởm.

Đồng chí Nông Hải Ninh cũng cho hay, thuốc mà số phụ nữ này thường quảng cáo với khách du lịch là kích dục, “khỏe như lực sĩ” ngay bản thân người bán cũng không biết đó là thuốc gì vì toàn chữ nước ngoài. Quá trình bắt đưa về trụ sở Công an, có đối tượng khai đó là thuốc chữa ghẻ, thuốc cảm cúm. Có loại thuốc mang tiếng nước ngoài quảng cáo rất hoành tráng “chỉ cần 1 giọt thôi là bạn đã khỏe như lực sĩ”, nhưng khách không dịch được, mang về dùng cả chén là phải đi… cấp cứu.

Cách đây 2 tháng, 7 đối tượng nữ này đã bị lực lượng kiểm tra liên ngành bắt quả tang khi trong người đang có thuốc tân dược không rõ nguồn gốc và xử phạt theo Nghị định 93/2011/NĐ-CP, yêu cầu rời khỏi địa phương. Trước đó, Đồn Công an Tân Thanh đã nhiều lần gọi họ lên ký cam kết nhưng chỉ một thời gian sau, họ lại vi phạm.

Tình trạng bán thuốc và đồ chơi kích dục còn diễn ra lén lút ở một số quầy kinh doanh ngay trong chợ Tân Thanh. Ngày 18/6, Công an Đồn Tân Thanh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Đinh Ngọc Doanh và Hoàng Thị Xuân, đều ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang kinh doanh tại chợ Tân Thanh về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Doanh lang thang bán thuốc kích dục ở cổng chợ, còn Xuân thì kinh doanh trong chợ. Trong số tang vật bị thu giữ ngoài dao, kiếm còn có gần 10 loại thuốc kích dục dạng viên và dạng lỏng do nước ngoài sản xuất. Công an huyện Văn Lãng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Doanh và Xuân.

“Săn” hàng kích dục khiến cho nhiều người “tiền mất, tật mang”. Mới đây một bệnh nhân ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu vì sử dụng dương vật nam giả khiến nó tụt sâu vào hậu môn… Ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng trong việc kiểm tra, xử lý đối tượng buôn bán hàng cấm, thiết nghĩ, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người tiêu dùng nên hết sức thận trọng khi mua đồ chơi kích dục về sử dụng.

Đồng chí Nông Hải Ninh khuyến cáo:

Búp bê kích dục dùng pin có phát ra tiếng kêu, da bằng cao su láng mịn; dương vật nam giả các loại (loại mô phỏng thông thường, loại bằng máy sử dụng pin, loại có gắn thêm những chi tiết lạ…), bộ phận sinh dục nữ giả… người tiêu dùng phải hết sức thận trọng khi mua và sử dụng với những loại này vì nhựa sản xuất không ai biết nó có đảm bảo hay không. Đặc biệt là đối tượng thường lừa khách mua thuốc tăng cường sinh lực. Có vụ qua kiểm tra, người có nghiệp vụ y tế cho biết là không phải, chỉ lừa dối khách hàng. Mới đây, qua khám xét nơi ở của đối tượng Vũ Thị Lan, trú ở đường nhánh Bắc, khu 1 Tân Thanh, lực lượng Công an thu 210 vỉ thuốc Viagra giả. Thậm chí, có khách bỏ ra 200 nghìn để mua đĩa sex nhưng về mở lại là đĩa trắng…(T.H.)

Trần Hằng – Quỳnh Vinh
.
.
.