Rửa rau muống sát đường ray, một phụ nữ bị xe lửa tông tử vong

Chủ Nhật, 12/07/2015, 14:08
Cắt rau muống rồi ngồi rửa tại một vũng nước sát đường ray, một phụ nữ bị xe lửa tông tử vong…

Rạng sáng ngày 12/7, bà Phạm Thị Hòe (khoảng 60 tuổi, quê quán Hải Dương, ở trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM) đi dọc đường ray xe lửa trên đường Kha Vạn Cân để hái rau muống đem bán.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông chết người.

Đến 6h cùng ngày, khi đến gần cầu Gò Dưa, Km 1715+700, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì bị đoàn tàu SE1 chạy từ hướng Hà Nội vào TP HCM tông văng vào lề tử vong tại chỗ.

Sau khi sự cố, đoàn tàu SE1 phải gián đoạn hành trình để làm hồ sơ, biên bản rồi giao cho Công an phường xử lý rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Đến 11h, thi thể nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường.

Người thân của bà Hòe đau đớn khi nhận hung tin.

Theo một số người dân, Bà Hòe sống cùng con trai, con dâu và cháu tại phòng trọ.

Nghinh Phong - Tuyết Trinh
.
.
.