Quảng Trị: Bảo tồn đàn khỉ ở rừng Trà Lộc

Thứ Ba, 25/06/2013, 20:50
Thời gian gần đây, không ít du khách đến Khu du lịch sinh thái Trà Lộc (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã bị khỉ tấn công phải nhập viện. Tìm hiểu mới hay, những vụ việc liên quan tới khỉ ở đây có nhiều lý do...

Ông Cáp Hữu Hanh, Trưởng ban Quản lý (BQL) Khu du lịch sinh thái Trà Lộc cho biết, khỉ có ở rừng Trà Lộc từ năm 1998, khi Hạt kiểm lâm Hải Lăng bắt được của những lái buôn, thợ săn, đưa về đây thả. Những con khỉ này có đuôi, rất khôn, thường sinh sống ở vùng sông nước Nam Bộ...

Theo ông Hanh, cán bộ, nhân viên BQL đã thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở du khách phải tuân thủ các quy định không được trêu chọc khỉ, nhưng không ít du khách đến rừng Trà Lộc lại thường trêu chọc khỉ bằng cách gói đá vào giấy rồi ném tới chúng; hoặc dùng bánh kẹo “dợm” mà không cho chúng ăn…

Những tấm biển báo cấm trêu chọc khỉ ở Trà Lộc.

Khu du lịch sinh thái Trà Lộc rộng 80ha, được thành lập năm 2006. Rừng có nhiều loại cây cối, phân bố khá đều trên diện tích trên. Theo những cao niên ở thôn Trà Lộc thì rừng ở đây hình thành nên từ hàng trăm năm trước, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, rừng Trà Lộc là căn cứ cách mạng. Đặc biệt trong chống Mỹ, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, bộ đội ta đã tiêu diệt hàng tiểu đoàn biệt kích của địch.

Rừng Trà Lộc ngày nay còn lưu giữ nhiều dấu tích chiến tranh, cũng như sử thoại về những vị tướng dẫn binh đi đánh trận, lúc lâm nguy được các con ngựa chiến và voi chiến trung thành cõng xác chủ về đây an nghỉ. Bởi vậy, ở Trà Lộc ngày nay vẫn còn những miếu thờ ông Ngựa, ông Voi là vậy.

Lại nói về đàn khỉ, từ sau năm 1998, chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh, lúc đông nhất vào năm 2004 có tới hơn 70 con. Thế nhưng, cũng vào thời điểm này, ở Trà Lộc không may bị các loại chuột bọ phá nát ruộng đồng, mùa màng. Ngành chức năng vì thế khuyên bà con nông dân sử dụng thuốc Biorat để diệt chuột bọ. Nhưng tiếc thay, đàn khỉ tinh nghịch cũng đã ăn phải thuốc này, chết hàng loạt. Khi BQL Khu du lịch sinh thái Trà Lộc được thành lập (năm 2006), thì đàn khỉ chỉ còn vỏn vẹn 6 con nhưng 1 con đã bị thương tích nặng ở chân, một năm sau đó thì chết.

Ông Hanh cho biết thêm, để bảo tồn đàn khỉ, UBND huyện Hải Lăng đã cung cấp tiền thức ăn cho mỗi con khỉ là 6 ngàn đồng/ngày. Người của BQL có nhiệm vụ mua thức ăn (chủ yếu là chuối và dưa hấu) và cho chúng ăn vào 8h sáng mỗi ngày. Công tác tuần tra bảo vệ chúng cũng được tiến hành thường xuyên. Đặc biệt, đến 17h hàng ngày, nhân viên BQL tìm, gọi đàn khỉ để kiểm đếm, đảm bảo chúng được tuyệt đối an toàn

Thanh Bình
.
.
.