Phú Yên: Cần xử lý sớm những cán bộ "ăn chặn" tiền quà cứu trợ

Thứ Tư, 10/03/2010, 09:21

Dù đã vượt quá thời hạn quy định, nhưng đến nay UBND xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vẫn chưa thu hồi đủ tiền quà cứu trợ lũ lụt đã bị "ăn chặn" và chưa xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm của những cán bộ có liên quan, khiến cho dư luận dân chúng ở địa phương bất bình.

An Cư là một trong những địa phương ở huyện Tuy An bị cơn lũ thế kỷ hồi đầu tháng 11/2009 gây thiệt hại nặng nề. Cơn lũ đi qua, lực lượng quân đội, Công an đã đến với vùng quê này giúp dân khắc phục hậu quả, thu dọn vệ sinh môi trường, đào đắp đường giao thông nông thôn và dựng lại nhà ở cho những gia đình khó khăn, neo đơn. Nhiều tổ chức xã hội - từ thiện và các nhà hảo tâm đã vận chuyển tiền quà cứu trợ đến An Cư để chia sẻ tình người với những gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.

Tiếc rằng khi tiếp nhận và phân phối tiền quà cứu trợ, một số cán bộ ở xã An Cư đã "ăn chặn" hoặc "ưu ái" cho người thân của mình, trong khi họ không thuộc đối tượng cứu trợ.

Công an giúp dân xã An Cư làm nhà sau cơn lũ thế kỷ.

Từ phản ánh của người dân, Thanh tra huyện Tuy An vào cuộc xác minh, qua đó phát hiện trong số tiền quà do ca sĩ Mỹ Tâm cứu trợ mỗi suất gồm 1 triệu đồng và hàng hóa trị giá 500.000 đồng, những kẻ lạm dụng chức quyền đã "tranh thủ" chia 21 suất cho cán bộ xã, thôn và 8 suất cho người thân của họ. Thậm chí có 7 trường hợp người thân của cán bộ xã đã "chia" quà của ca sĩ Mỹ Tâm, nhưng vẫn được "ưu ái" nhận quà của Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long mỗi suất 500.000 đồng, 1 thùng mì và quần áo.

Cán bộ lạm quyền làm trái đạo đức và pháp luật là ông Phạm Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban phân phối hàng cứu trợ xã An Cư. Ông Cường "ưu ái" cho mẹ ruột Nguyễn Thị Hồng, em ruột Phạm Thị Thoa và em rể Lê Trọng Tuấn mỗi người một suất quà của ca sĩ Mỹ Tâm. Tiếp đó, ông Cường ghi danh cha ruột Phạm Lực nhận suất quà của Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long. Liều lĩnh hơn nữa là ông Phó chủ tịch xã còn đưa chìa khóa kho gạo cứu đói cho nhân viên Nguyễn Thái Hoàng "rút ruột" 60kg trao cho em rể Lê Trọng Tuấn.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Cư tranh thủ "ăn chặn" hai suất quà của ca sĩ Mỹ Tâm và Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long bằng cách ghi danh cho vợ mình là Phùng Thị Lập tiếp nhận.

Tương tự như thế, ông Phạm Sỹ - Phó trưởng thôn Phú Tân 2 "chiếm dụng" hai suất quà cho vợ là Võ Thị Mai và con trai Phạm Văn Trung. Chưa hết, khi tiếp nhận và phân phối một số đợt cứu trợ khác, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Cư Nguyễn Văn Thanh "tranh thủ" nhận 4 suất, Trưởng thôn Phú Tân 2 Trần Thanh nhận 3 suất; Phó trưởng thôn Phạm Sỹ nhận 5 suất. Được biết, ông Phạm Sỹ là em ruột của Phó Chủ tịch Phạm Văn Cường.

Theo quyết định của UBND huyện Tuy An, UBND xã An Cư phải có trách nhiệm thu hồi 21 suất quà mà cán bộ xã, thôn đã "ăn chặn" từ nguồn quà cứu trợ của ca sĩ Mỹ Tâm trước ngày 22/2, đồng thời tiến hành kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật công chức đối với Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nguyễn Văn Thanh; cách chức trưởng, phó thôn Phú Tân 2 và tổ chức bầu lại chức danh này. Rất tiếc cho đến nay chính quyền xã An Cư chỉ mới cách chức hai vị "quan thôn" đồng thời chỉ định người kế nhiệm tạm thời và chỉ thu hồi 7 triệu đồng trong 7 suất quà, phần còn lại 14 suất quà gồm 14 triệu đồng cùng hàng hóa 21 suất trị giá 10,5 triệu đồng vẫn chưa thu hồi được. Tệ hại hơn nữa là hai "quan xã" sai phạm vẫn vô tư yên vị chức quyền, vì chưa tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật?

Sai phạm đã rõ, cần phải sớm xử lý kiên quyết, nghiêm minh để giữ vững kỷ cương phép nước, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức trong sáng. Đó là ý nguyện chính đáng của người dân ở xã An Cư khi họ đang trông chờ những động thái tích cực của UBND huyện Tuy An

Hữu Toàn

.
.
.