Nữ sinh dũng cảm đạp ngã xe hai tên cướp giật

Chủ Nhật, 31/03/2013, 14:59
Bị 2 thanh niên giật chiếc điện thoại Iphone 4 trong túi áo khoác, Nguyễn Thị Thái An, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã đuổi theo, đạp ngã 2 tên cướp, lấy lại tài sản bị cướp.

Vào khoảng 13h15 ngày 29/3, chị Nguyễn Thị Thái An (20 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng; tạm trú phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM) - sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức điều khiển xe gắn máy hiệu Mio đang trên đường đi học về. Khi đang lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9 trước số nhà 246 chị An bị hai thanh niên đi từ phía sau tới áp sát bên trái và giật chiếc điện thoại di động Iphone 4 bỏ trong túi áo khoác rồi tăng ga bỏ chạy về hướng phường Phước Bình.

Chị An vừa tri hô vừa tăng ga đuổi theo hai tên cướp giật. Khi đến trước khu dân cư Nam Hòa, phường Phước Long A thì chị An đuổi kịp đạp vào đuôi xe khiến bọn cướp té ngã. Lúc này được sự hỗ trợ của anh Võ Cao Phúc (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), chị An bắt giữ được một tên và thu hồi được chiếc điện thoại tại hiện trường, còn một tên chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Phạm Quang Minh Đức (20 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Từ lời khai của Đức, Công an đã xác định được đối tượng đi cùng là Trần Quốc Duy (21 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Biết Công an đang truy tìm, đến khoảng 22h15 cùng ngày, Trần Quốc Duy và Mai Sơn Vũ (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã được gia đình đưa đến Công an đầu thú. Theo lời khai nhận của những đối tượng này, trưa 29/3, Đức, Vũ, Duy rủ nhau đi cướp giật. Theo phân công, Duy chở Đức đi cùng trên 1 xe gắn máy có trách nhiệm ép sát giật tài sản người đi đường, còn Vũ đi một mình có nhiệm vụ cản địa người truy đuổi

H. Anh
.
.
.