Nữ sinh bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu online

Thứ Hai, 24/01/2011, 14:00
Liên tiếp trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra nhiều vụ "mất tích" mà nạn nhân hầu hết là các nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Các em bị một số đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập tại các quán Internet xung quanh trường học, làm quen qua "chát", giả vờ yêu đương rồi dụ dỗ bỏ học đi chơi... trở thành nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục, một số có nguy cơ bị lừa bán ra nước ngoài.

16h ngày 15/1, Khổng Thị Ngọc Y, nữ sinh một trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bị "mất tích" đã được các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ, tìm thấy tại một nhà nghỉ ở khu 2, phường Vân Phú, TP Việt Trì (Phú Thọ), kết thúc gần 30 ngày, đêm lăn lộn vất vả.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội 2, Phòng PC 45, Công an tỉnh Phú Thọ, một trong những người tham gia tìm kiếm nữ sinh này chia sẻ: Đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ "mất tích", các trinh sát Đội 2 tìm được thời gian qua. Điều đáng lo ngại là số vụ "mất tích" này đang có chiều hướng gia tăng, tập trung vào các học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thuộc thế hệ 9X. Với mỗi vụ giải cứu như vậy, các lực lượng nghiệp vụ phải tốn khá nhiều công sức từ việc dựng lại mối quan hệ của nạn nhân với đối tượng nghi vấn đến việc xác định hành trình của các "nạn nhân".

Thực tế các vụ giải cứu thành công cho thấy, hầu hết các vụ "mất tích" bí ẩn này đều bắt nguồn từ mối quan hệ chóng vánh trên mạng Interrnet. Những nữ sinh tuổi " teen" dễ dàng bị các đối tượng mới quen trên mạng Internet, dụ dỗ ngon ngọt bỏ nhà ra đi. Phần lớn trong số đó là những đối tượng lang thang, chúng dùng các nick ảo, và tên giả để kết thân trên mạng nên việc tìm kiếm của lực lượng Công an vô cùng nan giải.

Trở lại vụ giải cứu cháu Khổng Thị Ngọc Y. Khoảng cuối tháng 12/2010, Phòng PC 45 nhận được đơn trình báo của bà Trịnh Thị Mai H., trú tại huyện Phù Ninh về sự mất tích của cô con gái đang là học sinh lớp 11, của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...  

Phải rất kỳ công, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 2, Phòng PC 45 mới xác định được đối tượng nghi vấn là Ngụy Đình Quỳnh  (22 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Lúc này, một mũi trinh sát được cử lên Bắc Giang, lặn lội trong tiết trời rét mướt để nắm thông tin về Quỳnh nhưng không thu được kết quả... Đến ngày 15/1, các trinh sát Đội 2 đã phát hiện Quỳnh tại địa bàn phường Vân Phú, TP Việt Trì cùng  với Y. Sau khi nắm bắt tình hình, đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Y .cùng với Quỳnh đang ở với nhau tại phòng nghỉ số 3, nhà nghỉ Quang Vỹ. Thì ra, sau những lần lên mạng Internet, Quỳnh đã gặp cháu Y và cả hai nhiều lần rủ nhau đi nhà nghỉ để quan hệ tình cảm. Ngày 20/12/2010, Quỳnh rủ cháu Y., bỏ nhà ra Quảng Ninh...

Gặp chúng tôi, hầu hết các cô gái "mất tích" đều thản nhiên khai rằng họ đi theo tiếng gọi của tình yêu, không muốn bố mẹ biết nên tự ý bỏ nhà đi.  Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, Phòng PC 45, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ vụ án Ngụy Đình Quỳnh đến Công an thành phố Việt Trì đề nghị xử lý về hành vi giao cấu với trẻ em

Xuân Mai
.
.
.