Những ý kiến ghi từ Đại hội Thi đua yêu nước

Thứ Ba, 28/12/2010, 10:45
Các điển hình tiên tiến đến từ mọi miền đất nước và họ đều thành công ở những lĩnh vực khác nhau. Tất cả làm nên tính đa dạng, phong phú trong bức tranh đa màu sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước lần này.

Các điển hình tiên tiến đến từ mọi miền đất nước và họ đều thành công ở những lĩnh vực khác nhau: người bình dị với tên gọi "vua khoai lang", "ông chủ chăn vịt"; người lại nổi danh trong lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao siêu với những ca mổ y học hay sáng chế khoa học đánh dấu bước ngoặt; người lại được biết đến với hành trình đằng đẵng tìm mộ liệt sĩ giữa rừng núi hoang vu; người mưu trí, dũng cảm bắt tội phạm truy nã… Đan xen giữa cái mộc mạc, chân chất của anh nông dân với tính sáng tạo của nhà khoa học, giữa lòng kiên trì của những người thầy với tính dũng cảm của các chiến sĩ Công an… Tất cả làm nên tính đa dạng, phong phú trong bức tranh đa màu sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước lần này. 

Thượng tá Trần Hữu Lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị: Mỗi bước tôi đi mang cả nỗi khắc khoải của mẹ

Là một sỹ quan Quân đội, tôi hiểu sâu sắc việc khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm, cùng thời gian, mưa nguồn, địa hình thay đổi, cỏ cây vùi lấp, những người trực tiếp mai táng, chôn cất nay đã già yếu, nhiều người đã mất nên việc tìm kiếm thông tin rất khó khăn. Thời tiết ở nước bạn Lào cũng rất khắc nghiệt, mùa khô nắng cháy, mùa mưa triền miên, mưa không thể nào mở mắt ra được. Rồi khó khăn về ngôn ngữ, tập tục…

Nhiều đêm trằn trọc, tôi tự hỏi: Phải làm thế nào để tìm được những đồng đội đã hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, nếu không hoàn thành, mình rất có lỗi. Mỗi bước tôi đi trong hành trình tìm mộ liệt sỹ mang theo bao khắc khoải, đợi chờ của những người mẹ, người vợ chờ tin di cốt của chồng, con… Có chuyện, lúc hài cốt vừa được quy tập thì lửa rừng ập đến, không còn cách nào khác, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ dùng số nước ít ỏi và dùng tất cả sức lực dập lửa. Dẫu không còn nước nấu cơm nhưng làm được điều thiêng liêng, ai cũng thấy vui lòng… Những năm gần đây, do bệnh tình, sức khoẻ giảm sút, vừa phải thực hiện nhiệm vụ điều trị nhưng bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm và bà Chu Thị Xinh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Nghệ An: Người chỉ huy cần có mặt ở đầu hàng quân

Hôm nay, tôi cùng Thiếu tá Nguyễn Đức Cường (người bị thương trong trận phục kích tội phạm ma túy tại Cò Phào, Tương Dương, Nghệ An, tháng 5/2010) dự Đại hội. Theo lịch, sáng 28/12, tôi báo cáo tham luận. Với tôi, tham luận không phải là triết lý cao siêu hay những cái thuộc về lý thuyết khô khan, mà đó là thực tiễn chiến đấu của tôi và đồng đội. Luôn tìm tòi, suy nghĩ để áp dụng chiến thuật khôn khéo, bố trí lực lượng và phương tiện đủ khả năng trấn áp tội phạm, đó là công việc chuyên môn. Tôi nghĩ, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay gắn liền việc hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Khi học tập theo Bác, cần nhận thức rằng, tấm gương Bác là vô cùng vĩ đại nhưng lại rất gần gũi, bình dị, thiết thực, chúng ta hoàn toàn có thể làm theo được. Với người chỉ huy, sự có mặt ở đầu hàng quân để quyết định những trận đánh hiểm nguy, đó không chỉ là việc nêu gương mà là cùng tận tâm, tận lực chiến đấu…

Bà Chu Thị Xinh, 41 tuổi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Lay, Lục Yên, Yên Bái: Tôi làm lúa lai thu hoạch tốt, thế là dân nghe tôi

Đây là lần thứ 4 tôi được về Thủ đô. Ba lần trước, lúc thì xuống Bộ Nông nghiệp nhận bằng khen, lúc xuống dự hội thi. Hỏi thành tích của tôi à, tôi chỉ có thành tích nhân giống lúa lai thôi. Vì trước ở xã tôi họ không biết lúa lai là gì cả, trồng lúa nương quen rồi, nghèo lắm. Tôi nhận 7 sào lúa lai, có cán bộ trên huyện xuống giúp, nhưng mà làm rất khó. Khó là vì phải trồng thành 2 hàng, hàng lúa bố và hàng lúa mẹ, chăm sóc để đến tháng thì cả hai cùng trổ đòng mới thụ phấn được. Hồi đầu dân bản không nghe đâu, họ thấy làm như "đánh đố". Tôi là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nên xung phong làm, và đến mùa quả nhiên năng suất lúa của tôi cao, tôi còn mang lúa phát cho nhiều nhà thiếu đói. Từ đói thành no, thế là họ nghe tôi, thế thôi…  

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào Năm Thanh niên 2011, nhằm tôn vinh, cổ vũ những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trên các lĩnh vực, tại Liên hoan tài năng trẻ Thủ đô năm nay sẽ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2010 trên các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, giáo dục...

Trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô được tuyên dương, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện, như em Nguyễn Hoàng Việt Hải, đoạt 2 Huy chương vàng vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, "Cháu ngoan Bác Hồ"...; PGS.TSKH Trần Văn Tấn, 34 tuổi, được Nhà nước công nhận PGS năm 34 tuổi, vừa bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp TSKH tại Liên bang Nga...

Liên hoan tài năng trẻ Thủ đô lần thứ 1 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30/12 tại Hà Nội. Ngoài ra, từ ngày 31/12 đến hết tháng 1/2011, Thành đoàn TP Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện mang ý nghĩa thiết thực như: Ngày thanh niên hành động vì người nghèo, Vì môi trường và biên cương Tổ quốc, Chào năm Thanh niên 2011, Trao giải thưởng "Sao tháng Giêng", tuyên dương "Sinh viên Thủ đô thời đại mới"… Qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi Thủ đô…

(B.B.)

PV
.
.
.