Những‘hiệp sĩ’… U80

Chủ Nhật, 22/02/2015, 13:29
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy” nhưng thật cảm phục khi giờ đây ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cụ ông U70 nhưng vẫn đang cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho công tác xã hội. Chuyện những cụ ông thất thập, thậm chí bát thập vẫn trở thành “hiệp sĩ”, ra tay bắt trộm cướp, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha thực sự là những tấm gương đẹp để con cháu noi theo…
Chiều cuối năm, nắng vàng óng ả rải đều trên xa lộ Hà Nội, chúng tôi tìm đến khu phố 5, phường Hoà Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tìm gặp ông Ngô Văn Sáng. Khi đến nhà, ông đang xoay trần tỉa tót chậu mai cảnh chuẩn bị đón Xuân. Mặc dù Tết Ất Mùi này bước sang tuổi 72 nhưng ông Sáng còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tráng kiện. Vuốt mái đầu gần như bạc trắng, ông cười bảo: “Năm hết Tết đến, đám thanh niên càn quấy không để cho bà con được yên nên còn sức khoẻ tôi còn sẵn sàng có mặt với các cháu để giữ gìn trật tự trị an”.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng Công an phường Hoà Bình, từ nhiều năm nay ông Ngô Văn Sáng nổi danh bởi những lần tay bo bắt trộm cướp. Ông tham gia ban bảo vệ dân phố và hiện là Trưởng khu phố 5 đã hơn 20 năm. Đến thời điểm này, ông cũng chẳng thống kê được chính xác số lần phải đối mặt với tội phạm nhưng cứ nhìn “bộ sưu tập” bằng khen, giấy khen vài chục chiếc treo trang trọng trên tường đủ biết “hiệp sĩ U70” là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào giữ gìn trật tự trị an ở địa phương. Tuổi cao nhưng ông Ngô Văn Sáng không ngán tội phạm, kể cả những tên cướp giật nguy hiểm có vũ khí. Nhiều lần bị chúng chống trả đả thương nhưng không làm ông nhụt chí.

Ông Ngô Văn Sáng (trái) ở phường Hoà Bình, TP Biên Hoà (Đồng Nai) và một quần chúng dũng cảm tham gia bắt giữ nhiều vụ trộm cướp. Ảnh: Hồng Nam.

Gần đây nhất, ông tham gia truy đuổi và bắt gọn một tên cướp giật hung hãn và ít hơn ông đến hơn… 40 tuổi. Còn nhớ giáp Tết năm ngoái, ông và anh Diệp Hồng Trúc người địa phương đang ngồi trò chuyện ở gần nhà thì nghe tiếng tri hô cướp. Ông Sáng và anh Trúc nhanh chóng đuổi theo đối tượng nghi vấn, đến hẻm 293 thuộc địa bàn khu phố 5 thì 2 người tiếp cận được tên cướp. Thấy một cụ ông cùng một thanh niên trẻ, tên cướp cười khẩy rồi rút hung khí tấn công nhằm tẩu thoát nhưng hắn bị ông Sáng và anh Trúc tóm gọn, thu tang vật và hung khí, giao cho Công an phường xử lý. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên Mai Văn Vĩnh (26 tuổi) ngụ tại ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. 

Chúng tôi tìm đến ấp Phú Quới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang) hỏi thăm nhà ông Hai Lập. Ông Hai Lập có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Lập, năm nay cũng xấp xỉ 70 tuổi. Thoạt nhìn chẳng ai nghĩ cụ ông có thân hình cao gầy này là một “hiệp sĩ” vây bắt tội phạm. Đại tá Lê Hoàng Phúc, Trưởng phòng PV28 Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, chỉ tính từ năm 2012 đến nay, ông đã “tay bo” 5 lần bắt trộm cướp, trả lại nhiều tài sản cho bị hại.

Hồi giáp Tết 2012, nhiều người dân lo lắng trước sự manh động, liều lĩnh của bọn cướp giật trên tuyến tỉnh lộ 925. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy trên đường, khi phát hiện phụ nữ có đeo nữ trang hoặc mang túi xách, điện thoại di động, chúng sẽ thực hiện hành vi cướp giật rồi bỏ chạy. Sau khi lực lượng Công an triển khai chuyên án triệt phá các ổ nhóm cướp giật, lập lại trật tự an toàn trên tuyến đường này, ông Hai Lập đã tích cực tham gia.

Ông Nguyễn Văn Lập ở ấp Phú Quới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang) thường xuyên “tuần tra” trên tuyến tỉnh lộ 925. Ảnh:Văn Luận.

Buổi trưa nọ, khi ông đang lui cui sửa một số vật dụng trong nhà thì nghe tiếng la lớn của một phụ nữ: Cướp! Cướp! Ông vội bỏ tất cả chạy ra lộ thì thấy một tên cướp đang chạy về hướng đồng bọn đang chờ sẵn trên xe. Ngay lập tức, ông dắt ngay chiếc xe đạp, đợi tên cướp chạy gần đến thì ném cả chiếc xe vào chúng làm 2 tên ngã sõng soài. Một tên bị ông khống chế rồi trói chặt tay, tên còn lại rồ ga chạy mất. Tại hiện trường, ông Lập cùng bà con thu lại tang chứng là sợi dây chuyền vàng giao lại cho nạn nhân.

Khi chúng tôi hỏi lý do nào ông mạnh dạn bắt cướp, không sợ bị trả thù? Ông trả lời: “Thấy chuyện bất bình trước mắt mình không ra tay coi sao được. Vả lại, mình không truy bắt bọn chúng thì chúng được nước làm tới. Mình làm việc đúng, gì phải sợ, phải ngán chúng nó”. Trong thực tế thì ông cũng từng bị tội phạm trả thù, định “dằn mặt”. Hôm ấy có việc gấp, ông Lập đạp xe một mình lên xóm trên, hai đối tượng mật phục và dùng hung khí bất ngờ tấn công từ phía sau. Không hề hoảng sợ, ông nhặt một đoạn tre dài chống trả quyết liệt, đồng thời tri hô mọi người bắt giữ giao cho lực lượng chức năng.

Ông Ngô Văn Sáng và ông Hai Lập chỉ là 2 trong hàng trăm vị cao niên tiêu biểu tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các cụ phụ lão, đặc biệt là các cựu chiến binh, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh thôn xóm. Có cụ không tham gia được thì động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Cho đến thời điểm này có lẽ kỷ lục “người cao tuổi tham gia công tác an ninh trật tự” chắc chưa ai “xô” đổ cụ Lục Bình Lợi, dân tộc Dao ở thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Cụ Lợi sinh năm 1925, có nghĩa Tết Ất Mùi này vừa tròn 90 tuổi.

Cụ Lục Bình Lợi, 90 tuổi, ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) - người có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tá Châu Xuân Thông, Đội trưởng Đội phụ trách xã Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) - một người nhiều năm lăn lộn với vùng biên viễn này chia sẻ: “Nếu không có những người như cụ Lợi, anh em Công an khó hoàn thành nhiệm vụ. Bằng uy tín của mình, các cụ góp phần tuyên truyền, định hướng con cháu vào những việc tốt, không sa đà vào các thói hư tật xấu”. Vùng rẻo cao xung yếu này là địa bàn phức tạp về ANTT, thường bị các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền luận điệu gây mất đoàn kết dân tộc, nhưng dòng họ Lục ở xã Bản Lầu nhiều năm nay không có người nghe và tin theo kẻ xấu.

Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” của dòng họ Lục do cụ làm trưởng họ đã phát huy hiệu quả và nhân rộng ra địa bàn toàn xã. Từ khi thực hiện mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” trong dòng họ Lục của cụ hằng năm có từ 95 đến 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, hiện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể, tình hình ANTT luôn được đảm bảo. Tuổi cao song nhiều đêm cụ vẫn tham gia tuần tra canh gác, phòng chống đối tượng buôn lậu qua biên giới.

Nhiều lần Đảng uỷ, UBND xã đã mời cụ lên để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các dòng họ khác trong việc giữ gìn ANTT để nhân rộng mô hình ra nhiều dòng họ khác nữa. Thiếu tá Châu Xuân Thông chia sẻ: “Đối với người dân tại thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu thì cụ như một người ông, một người cha đáng kính. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Khương thì cụ là một người cộng sự đắc lực, là địa chỉ đáng tin cậy trong công tác vận động quần chúng nhân dân và anh em, con cháu trong dòng họ tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương”…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng V28: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cụ cao tuổi, đặc biệt là những cựu chiến binh, phát triển mạnh và hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2014, trong số hơn 15 ngàn nguồn tin người dân cung cấp cho lực lượng Công an thì có hơn 3.000 nguồn tin là của các hội viên người cao tuổi và cựu chiến binh; giúp Công an đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc vi phạm, góp phần kéo giảm các vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn. Trong thực tế đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân, người cao tuổi, đặc biệt là các cựu chiến binh dũng cảm chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân…

Phạm Ngọc Oanh
.
.
.