Những dịch vụ “chặt chém” du khách ngày nghỉ lễ

Thứ Ba, 12/04/2011, 14:42
Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm nay kéo dài từ ngày 10/4 đến hết ngày 12/4 nên lượng khách đổ về các khu vui chơi, trung tâm mua sắm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khá đông. Nhiều dịch vụ ăn theo ngày lễ Giỗ tổ tự ý mọc lên "chặt chém" du khách là những hình ảnh chưa đẹp mà chúng tôi đã ghi lại được.

Gửi xe: Nâng giá… theo giá xăng

Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của lượng khách về các khu vui chơi giải trí cũng như các địa điểm mua sắm, nhiều bãi gửi xe tự phát đã nhanh chóng mọc lên. Mặc dù giá vé gửi xe theo quy định là 2.000 đồng với xe máy và 10.000 đồng với ôtô nhưng những ngày này, tại các bãi trông giữ xe tự phát, giá gửi xe máy đã tự động nâng lên thành 5.000 đồng thậm chí là 10.000 đồng/xe còn ôtô thì 30.000 đồng/xe.

Tại cổng Công viên Thủ Lệ phía đường Bưởi, một địa điểm được nhiều người dân tìm đến dịp này để trẻ em được vui chơi, các bãi gửi xe hầu như đã chật kín. Giá gửi xe ở đây cũng được các chủ bãi đẩy lên 10.000 đồng/xe máy. Tất cả du khách đến đây đều phải chấp nhận giá gửi xe gấp 5 lần so với quy định để được vào vui chơi tại Công viên Thủ Lệ.

Khu phố cổ Hà Nội với hồ Gươm, tháp Bút, vườn hoa Lý Thái Tổ… cũng là những điểm du lịch thu hút khá đông du khách đổ về trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ. Chẳng thế mà, mới 9h sáng 11/4, khu vực xung quanh hồ Gươm đã chật kín khách thăm quan. Nhiều điểm trông giữ xe tại khu vực phố Hàng Gai đã nhanh chóng được lập lên, lấn chiếm vỉa hè và lấn chiếm  cả lòng đường dành cho người tham gia giao thông. Chúng tôi dừng lại để gửi xe thì cũng nhận được một cái giá khá "chát": 10.000 đồng/xe.

Công viên Thống Nhất phía cổng đường Trần Nhân Tông, án ngữ ngay hai bên cổng vào là 2 điểm trông giữ xe đã được chăng dây với tấm biển: "Trông xe máy, ôtô". Một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít khi thấy chúng tôi đến liền chạy ra "bắt" khách: "Gửi xe ôtô hay xe máy. Ôtô thì 30.000 đồng". Thấy tôi kêu đắt, người phụ nữ này phủi tay: "Giá xăng tăng, cái gì chẳng đắt lên hả em". Thấy chúng tôi còn chần chừ chưa quay xe vào bãi gửi, bà chủ bãi gửi xe bên cạnh đã chẳng ngại ngần ra giá để "tranh khách": "25.000 đồng thôi em. Qua bãi chị gửi đi".

Điểm trông xe tự phát ngay trước cổng Công Viên Thống Nhất.

Nhiều dịch vụ ăn theo "chặt chém"

Đến hẹn lại lên, mỗi khi bước vào các dịp lễ, Tết, nhiều dịch vụ ăn uống lại mọc lên tại các điểm vui chơi, mua sắm trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng "đón đầu" bằng cách nâng giá để "chặt chém" du khách. Chưa bước vào Công viên Thủ Lệ nhưng dọc lối đi vào cổng công viên phía đường Bưởi đã chật kín các quán nước giải khát, bỏng ngô, xúc xích nướng, bánh mỳ pate…

Chị Nguyễn Thị Dung, quê ở Vĩnh Phúc bức xúc cho hay: "Khi tôi ngồi uống nước ở cổng Công viên Thủ Lệ có hỏi trước giá 1 cốc nước dừa tươi là 15.000 đồng. Tuy nhiên, nhân lúc tôi không để ý, nhân viên của quầy hàng lại đưa cho tôi một quả dừa tươi chứ không phải cốc nước dừa như tôi đã gọi. Ai ngờ, đến lúc tính tiền, một nhân viên khác ra thu hét giá 80.000 đồng". Chị Dung giật mình bởi chị đã hỏi giá trước nhưng lúc này nhân viên bán hàng mới nói lại: Giá cốc nước dừa tươi là 15.000 đồng còn 1 quả dừa tươi thì có giá 80.000 đồng. Chị vừa uống hết 1 quả dừa tươi, chứ không phải một cốc, trả tiền tôi rồi đi đi.

Chị Dung bức xúc bởi sự "lập lờ đánh lận con đen" của những người bán hàng. Mà giá 1 quả dừa thông thường cũng chỉ 30.000 đồng. Biết chị Dung cùng gia đình ở quê lên chơi, hai ba nhân viên nam của quán nhìn chị với ánh mắt bặm trợn, tỏ vẻ không thoải mái khiến chị đành phải trả tiền để cho qua.

Những điểm vui chơi ở Hà Nội còn là nơi để du khách thưởng thức văn hoá tinh thần, nhất là những trò chơi truyền thống thu hút hàng ngàn trẻ em đến mỗi năm. Nhưng cũng lợi dụng vào điều này mà nhiều dịch vụ ăn uống, hàng quán bày bán đồ chơi bạo lực len lỏi vào để kinh doanh, phá vỡ không gian văn hoá và mỹ quan đô thị. Ngay tại cổng Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ hàng chục điểm bán đồ chơi phục vụ các khách "nhí" nào súng nhựa, siêu nhân… choán hết cả lối đi.

Thiết nghĩ, những điểm vui chơi giải trí trên nên chấn chỉnh những hình ảnh chưa đẹp để xứng đáng là điểm đến của người dân trên địa bàn Thủ đô cũng như các tỉnh, nhất là trong các dịp lễ, Tết

Nguyễn Hương
.
.
.