Nhiều Hòa thượng ở chùa Khmer sống tốt đời đẹp đạo
Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa Khleang (thuộc khóm 5, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng. Sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, chùa Khleang được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử.
Hoà thượng Tăng Nô sinh năm 1942, vào chùa Khleang tu học năm 1960. Với tấm lòng từ bi bác ái, hiếu học, ông luôn quan tâm đến việc học tập của con em đồng bào Khmer trong tỉnh nên hằng năm có nhiều học sinh, sinh viên người Khmer có hoàn cảnh khó khăn định bỏ học được Hòa thượng Tăng Nô giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường. Từ đó, nhiều em học sinh vào đại học và thành đạt.
Một tấm gương sáng phụng đạo, phụng đời khác là Hoà thượng Chau Tinh, Trụ trì chùa Pô Thi Vong Ong Kom Ph'lưng (chùa Kom Ph'lưng), ở xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang.
Ở cái tuổi 72 nhưng Hoà thượng Chau Tinh không chỉ hết lòng chăm lo cho việc đạo mà ông còn rất nhiệt tình đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo con em đồng bào Khmer ở vùng núi Ô Lâm. Hòa thượng Chau Tinh là người tiên phong trong việc vận động bà con cần kiệm, tăng gia sản xuất.
Đích thân ông trực tiếp đi tìm những nhà khoa học, kỹ sư nông nghiệp, mời về tận xã để tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nhân dân trong xã. Nhờ đó, những năm gần đây, bà con đã biết áp dụng nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, đời sống người dân ngày càng ổn định.
Được biết, Hòa thượng Chau Tinh còn cho chính quyền địa phương mượn 800m2 đất chùa để xây dựng 5 phòng học của Trường Tiểu học B Ô Lâm để con em đồng bào Khmer ở vùng Ô Lâm này được đến trường thuận lợi hơn.
Đối với đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng khi nói đến tên Hòa thượng Quách Mến, trụ trì chùa SêRâySốKhumSongKumMenChi S'loLôn (chùa Chén Kiểu) hầu như ai cũng biết.
Bởi lẽ gần 32 năm làm trụ trì, ông đã hết lòng chăm lo cho việc đạo, gìn giữ cho ngôi chùa cổ nổi tiếng có một không hai này trường tồn với thời gian. Không chỉ thế, ông còn là vị Hòa thượng đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào Khmer ở huyện Mỹ Xuyên.
Gần 32 năm qua, ngoài việc chăm lo cho đạo, Hoà thượng Quách Mến còn hết lòng, tận lực góp sức mình để cùng với ngành Giáo dục huyện Mỹ Xuyên chăm lo việc nâng cao dân trí cho bà con Khmer.
Năm 2005, Hoà thượng Quách Mến bàn bạc với Ban quản trị chùa và bà con phật tử thống nhất hiến 5.000m2 đất chùa để xây dựng Trường Trung học cơ sở Đại Tâm I.
Năm 2006, trước bức xúc của địa phương là thiếu phòng học cho các lớp mẫu giáo, ông liền ngỏ ý cho mượn Sàla chùa bố trí thành 2 phòng học cho gần 40 trẻ có nơi học đàng hoàng. Hoà thượng Quách Mến đã 82 tuổi đời nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
"Điều mong muốn lớn nhất của tôi là được phụng sự nhiều cho đạo và làm được nhiều việc có ích cho đời. Hạnh phúc nhất và vui sướng nhất là được nhìn thấy bà con Phật tử sống đủ đầy, tiến bộ, con cháu được học hành tiến bộ"
