Nhảy cầu tự tử được cứu sống sau khi trôi xa hàng trăm mét

Thứ Năm, 29/09/2016, 20:52
Để lại tờ giấy ghi số điện thoại của thân nhân nam thanh niên nhảy từ cầu Bình Triệu 2 xuống sông Sài Gon tự vẫn. Tuy nhiên khi tiếp nước nam thanh niên bị trôi xa hàng chục mét và được ông Ba Chúc vớt đưa vào bờ…

Khoảng 17h ngày 29-9, ông Nguyễn Văn Chúc (Ba Chúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) đang đứng trên ghe thì thấy một người đang lóp ngóp ở giữa sông Sài Gòn nên nổ máy ghe chạy ra cùng nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa TP đưa nạn nhân vào bờ.

Vị trí nạn nhân trôi đến và được cứu sống

Lúc này một số người chạy lại cho biết, nam thanh niên này vừa nhảy cầu Bình Triệu 2 (nối Bình Thạnh và Thủ Đức). 

Mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, phát hiện nạn nhân còn sống, mọi người lập tức đưa nạn nhân vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu.

Trên cầu Bình Triệu 2 mọi người phát hiện đôi dép của nạn nhân cùng tờ giấy ghi tên nạn nhân là H.V.N (25 tuổi, quê quán Phú Yên) và số điện thoại người nhà nạn nhân.

M.Đ
.
.
.