Nhà báo “rởm” chống đối cảnh sát làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 11/10/2011, 09:29
Nguyễn Thị Minh Tâm nhiều lần tự xưng là nhà báo đang công tác tại Báo Đời sống & Pháp luật, gọi điện tới Giám đốc Công an thành phố để can thiệp hòng lớn tiếng hù dọa lực lượng Công an xin xe vi phạm Luật Giao thông.

Ngày 10/10, Công an huyện Từ Liêm cho biết, đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ làm rõ Nguyễn Thị Minh Tâm, 30 tuổi trú tại Đội 7, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; đang thuê trọ tại Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm về hành vi giả danh nhà báo.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Tâm nhiều lần tự xưng là nhà báo đang công tác tại Báo Đời sống & Pháp luật, gọi điện tới Giám đốc Công an thành phố để can thiệp hòng lớn tiếng hù dọa lực lượng Công an xin xe vi phạm Luật Giao thông. Khi được mời về trụ sở Công an huyện Từ Liêm để làm việc, người phụ nữ này liên tục gọi điện thoại tới số máy của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời buông những lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ và bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng làm rõ, Tâm không phải là nhà báo công tác tại Báo Đời sống & Pháp luật. Tất cả nội dung những cuộc điện thoại Tâm gọi thẳng cho Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an TP Hà Nội để hù dọa các đơn vị Công an thành phố đều là mạo danh.

Nguyễn Thị Minh Tâm tại cơ quan Công an.

Từ lời khai của Tâm, CQĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Tâm đang thuê trọ. Tại đây phát hiện, thu giữ nhiều giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Thị Minh Tâm, do Báo Đời sống & Pháp luật cấp nhưng đều đã hết hạn sử dụng. CQĐT cũng tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy trước khi bị tạm giữ Tâm đã sử dụng chất ma túy. Công an huyện Từ Liêm đã triệu tập Tâm lên để phục vụ công tác điều tra vào ngày 7/10 nhưng cho tại ngoại để điều tra làm rõ.

Vào lúc 21h ngày 9/10, Tâm ngồi sau xe máy Wave BKS 29L1-080.94 của người yêu là Nguyễn Văn Dũng, 34 tuổi, ở Mễ Trì, Từ Liêm, nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng yêu cầu kiểm tra, Dũng đã không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và đăng ký xe buộc tổ công tác phải lập biên bản tạm giữ. Trước thái độ cương quyết của tổ công tác, Dũng đã lớn tiếng nạt nộ, cởi phăng chiếc áo phông trắng đang mặc và lớn tiếng mạt sát, văng tục chửi bậy, thách thức tổ công tác…

Trước hành vi ngang ngược của người thanh niên này, tổ công tác buộc phải khống chế đưa về trụ sở Phòng CSHS số 7 Thiền Quang. Lúc này Tâm, sau khi giả vờ “ngất” trên vỉa hè đã cùng nhóm bạn lớn tiếng sẽ thu thập đủ chứng cứ để kiện lại việc tổ công tác đánh người. Tuy nhiên, rất đông người dân chứng kiến đã phủ nhận việc thanh niên trên bị hành hung và sẵn sàng đứng ra làm chứng…

Tại cơ quan Công an, nồng độ cồn đo được qua hơi thở của Dũng lên tới 0,27mg. Dũng cũng thừa nhận, cùng Tâm và nhóm bạn nhậu ở gần đấy từ 16h, sau đó cả nhóm đi chơi qua đường Hoàng Minh Giám thì bị giữ xe. Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, phải củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi chống người thi hành công vụ và làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên

Hiền Thanh
.
.
.