Người mẹ trọng bệnh nuôi ba con thơ

Thứ Năm, 05/03/2009, 14:24
Quả phụ Lê Thị Tươi bày tỏ: "Các bác sĩ không nói chi cả, dặn 3 tuần phải xuống bệnh viện để khám, theo dõi tình hình sức khỏe và hóa trị… Trước đây sức khỏe là thế, nay kéo chiếc xe bò không cũng không kéo nổi, không biết làm chi để nuôi 3 đứa con ăn học đây, lại thêm tiền thuốc thang nữa…".

Lên công tác ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, chúng tôi được nghe kể về hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của chị Lê Thị Tươi (45 tuổi, trú tại tổ 42, khối phố Xuân Dương) đã góa chồng, một mình nuôi 3 con nhỏ (10 tuổi, 8 tuổi, 4 tuổi) trong khi chị đang mang một loạt căn bệnh hiểm nghèo và cách đây ít tháng, bác sĩ phải phẫu thuật cắt đi túi mật.

Trong căn nhà mái tôn nóng hầm hập, chị Lê Thị Tươi với lấy chiếc khăn mặt quấn vội, trùm kín mái đầu đã rụng hết tóc vì hóa trị bạo bệnh rồi đội thêm chiếc mũ, tiếp chúng tôi…

Chị kể, trước đây, dù là ngày nắng hay mưa, hai vợ chồng chị đều đi kéo cát thuê ở khắp nơi từ sáng cho đến đêm, mỗi ngày cũng kiếm được từ 100.000-200.000 đồng, nhưng mỗi tháng chỉ làm được mươi, mười lăm ngày, bữa đói bữa no…

Người mẹ đang mang trọng bệnh và 3 đứa con thơ dại trước bàn thờ người chồng. Ảnh: V.N.

Từ tháng 9-12 hằng năm, cũng là mùa mưa bão, mỗi ngày chị Tươi cũng gắng dậy từ lúc 1h sáng, ra biển đi thuyền ra cắt rau mứt mọc nhiều trên các ghềnh đá lúc biển động, rồi gánh ra chợ bán cho đến 8-9h sáng, rồi lại tiếp tục đi kéo cát với chồng.

Cách đây hơn 4 tháng, khi gắng công kéo xe chở đầy cát lên dốc lầy, chồng chị bị nhồi máu cơ tim và mất đột ngột.

Chồng mất, bệnh tình của chị bỗng nhiên thêm nặng. Trong tháng 11/2008, chị 2 lần đi mổ khối u ở nách. Rồi tháng 12/2008, tiếp tục mổ sỏi mật, các bác sĩ đã phải cắt đi chiếc mật đã hỏng nặng của chị, và cắt luôn khối u ở gan…

Hiện giờ, cứ 3 tuần, chị lại về Bệnh viện Đà Nẵng để hóa trị. Chị bảo: "Các bác sĩ không nói chi cả, dặn 3 tuần phải xuống bệnh viện để khám, theo dõi tình hình sức khỏe và hóa trị… Trước đây sức khỏe là thế, nay kéo chiếc xe bò không cũng không kéo nổi, không biết làm chi để nuôi 3 đứa con ăn học đây, lại thêm tiền thuốc thang nữa…". Nhìn ánh mắt thơ ngây của 3 đứa trẻ thơ dại bên người mẹ lam lũ, tiều tụy vì mắc trọng bệnh, ai cũng mủi lòng…

Qua Báo CAND - Chuyên đề ANTG, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Lê Thị Tươi và 3 đứa trẻ đáng thương.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lê Thị Tươi, tổ 42, khối phố Xuân Dương, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0511 3845389, hoặc Văn phòng đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, số 16 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Viết Nam
.
.
.