Ngư dân ra biển “hái lộc” đầu năm

Thứ Năm, 06/02/2014, 13:12
Năm nào cũng vậy, cứ chiều mồng 1 Tết, hàng trăm ghe nan thúng máy của ngư dân Đà Nẵng giong cờ đi mở biển đầu năm, để rồi tờ mờ sáng hôm sau, các bãi biển Nam Ô (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà), niềm vui như vỡ oà khi những mớ hải sản tươi rói được ngư dân chuyển lên bờ. Những ngày đầu năm Giáp Ngọ, trời yên biển lặng, số tàu ngư dân ra biển khá đông và sáng nào trở về cũng tôm, cá đầy khoang…

Trao khay đựng 5 con cá chét khá to cho người nhà tại bãi biển, ông Bùi Điện, ở tổ 106 phường Hoà Hiệp Nam hồ hởi nói: “Chừng này cá bán 700 nghìn đồng ngay tại đây. Loại cá này đắt lắm, mỗi ký chí ít cũng được 300-350 nghìn đồng. Sáng mồng 2 Tết đưa về 4 con hơn 2kg. Chuyến biển sáng mồng 4 này, 5 con to hơn, chắc cỡ 3 kg. So mọi năm, năm nay đánh bắt hiệu quả hơn nhiều”. Ông Điện cho biết, khoảng 4h sáng đã đẩy thúng, nổ máy ra biển. Chạy cách bờ hơn hải lý là thả lưới. Tính ra chuyến biển chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mất chừng 25 nghìn đồng tiền xăng, song thu nhập khá cao... Điều này đã lý giải nỗi thắc mắc của chúng tôi, vì sao các làng chài ven biển vẫn quyết tâm giữ thuyền nan, thúng máy cho dù loại phương tiện này đang được khuyến cáo phải loại bỏ.

Niềm vui của ngư dân Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, khi nhận được khá nhiều “lộc biển” đầu năm.

Tại cảng cá Thọ Quang, những cơ sở cung cấp hậu cần nghề cá xung quanh âu thuyền luôn tấp nập và bận rộn. Tờ mờ  sáng mồng 2 Tết, cơ sở nào cũng thực hiện việc cấp đá lạnh, nước ngọt, nhiên liệu cho tàu ngư dân ra khơi đánh bắt. 8h sáng mồng 4 Tết, chiếc tàu mang số hiệu ĐNa 90357TS của ông Trương Văn Chính (ở tổ 27, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), nổi hồi còi rời cảng cá Thọ Quang, nhằm hướng cửa biển thẳng tiến. Đây là chiếc tàu cá đầu tiên của đội hình tàu đánh bắt xa bờ đi mở biển đầu năm. Tiếp theo đó là hàng loạt tàu cá công suất lớn nối đuôi nhau rẽ sóng… Điều dễ nhận thấy từ các tàu cá này là ngư dân đều phấn chấn, tự tin cho chuyến biển đầu năm. Tâm sự trước giờ xuất bến, thuyền trưởng Trương Văn Chính cho biết, tàu của ông sẽ ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. “Biển của mình thì mình vẫn bám để làm ăn. Quan trọng hơn là góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Chính bộc bạch.

Đến sáng mồng 6 Tết (ngày 5/2), tiếp tục hàng chục tàu đánh bắt xa bờ rời âu thuyền Thọ Quang ra biển đánh bắt đầu năm. Không khí ra quân hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân Đà Nẵng khá rầm rộ. Trên nóc ca-bin những con tàu hùng dũng rẽ sóng ra biển Trường Sa, Hoàng Sa, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong nắng xuân vàng rực. Ngư dân đều phấn khởi, vì thời tiết đang rất thuận lợi. Ai nấy đều háo hức đi mở biển đầu năm. Ai nấy đều mang một niềm hy vọng, chuyến đầu năm này sẽ trúng đậm...

Nguyễn Cầu
.
.
.