Một trẻ sơ sinh suýt chết vì bị chôn sống

Thứ Tư, 18/06/2008, 15:41

Khi đang chăn trâu, cháu Cường (10 tuổi) và Thịnh (5 tuổi) nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chúng phát hiện một bé sơ sinh bị vùi lấp trên một hố nông, bên trên phủ cành cây rừng.

Vụ việc xảy ra sáng 28/5 tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau hơn hai tuần điều trị tại bệnh viện huyện, trẻ sơ sinh bị bố mẹ chôn sống đã hồi phục sức khoẻ.

Theo cơ quan chức năng, mẹ của đứa trẻ trên là Lan, 26 tuổi, dân tộc Tày, trú tại bản Thí. Lan mới cưới chồng được 7 tháng, do đó việc sinh con là ngoài ý muốn. Sau khi sinh con ở bờ ruộng, Lan về nhà nói với chồng là con đẻ non đã chết và bảo anh này đi chôn. Người chồng tưởng thật đã làm theo.

Thượng tá Bùi Điển, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra không truy cứu hình sự đối với Lan vì chưa gây ra hậu quả đứa trẻ bị chết (Điều 94 Bộ luật Hình sự). Hiện Lan đã nhận lại con để nuôi.

*Tên người mẹ đã được thay đổi.
Theo Hồng Lịch (VnExpress)
.
.
.