Một học sinh nhặt được 12 triệu đồng trả lại người mất

Thứ Bảy, 24/03/2012, 10:40
Sau khi nhặt được một bao nilon màu trắng, bên trong có túi vải may đựng hơn 12 triệu đồng, em Nguyễn Thị Viên nhìn xung quanh để tìm người trả lại nhưng không thấy ai nê quyết định đem đến UBND xã Tịnh Long (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) thông báo trên đài truyền thanh xã để trả lại người mất.

Chiều 21/3, em Nguyễn Thị Viên, 19 tuổi, ngụ ở thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, là học sinh đang ôn thi đại học ở Trường THPT Lê Khiết, trên đường đến UBND xã Tịnh Long thì nhìn thấy một bao nilon màu trắng, bên trong có túi vải may đựng hơn 12 triệu đồng.

Em Nguyễn Thị Viên giao tiền tại UBND xã Tịnh Long.

Em Viên cho biết: Sau khi nhặt được, nhìn xung quanh để tìm người trả lại nhưng không thấy ai nên em quyết định đem đến UBND xã Tịnh Long thông báo trên đài truyền thanh xã để trả lại người mất.

Gia đình em Viên làm nghề nông, có hoàn cảnh khó khăn. Việc nhặt được của rơi trả lại người mất của em thật đáng biểu dương và noi theo

N.Thùy
.
.
.